Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern: Cô đơn như Kovac
KHÁNH PHONG • 09:09 ngày 29/05/2019
Cách đây 1 năm, khi các sếp ở Bayern Munich quyết định mời Niko Kovac về ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng của đội bóng, họ biết rằng vị HLV người Croatia sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Nhưng tới khi Kovac đã làm được hơn cả mong đợi, thì dường như người ta lại cho rằng đó là chuyện đương nhiên.
    Giành cú đúp quốc nội với Bayern Munich không phải là việc mà “ngay cả người phụ trách trang phục cũng làm được” như Mourinho nói, nhưng cũng không phải là cái gì đó quá ghê gớm. Tuy nhiên, thời điểm Kovac tới là thời điểm mà Bayern đang suy yếu. Họ bối rối tới mức phải một lần nữa cầu viện HLV Jupp Heynckes, người đã giải nghệ từ năm 2013. 

    Khi không thể mời Heynckes ở lại lâu hơn, họ mới tính tới phương án Kovac. Và xác định mùa giải vừa rồi là mùa giải chuyển giao.

    Đó thực sự là một mùa giải khó khăn. Franck Ribery và Arjen Robben, hai trụ cột của đội bóng trong một thập kỷ trở lại đây, đều tuyên bố sẽ ra đi sau khi mùa giải kết thúc. Và bản thân họ cũng không có nhiều đóng góp vì chấn thương. 

    Những trụ cột khác thì trở về sau một kỳ World Cup đáng thất vọng. Nhưng cuối cùng, Kovac vẫn lái được con tàu Bayern cập bến an toàn, với chức vô địch Bundesliga giành được sau cuộc đua đầy kịch tính với Dortmund, và Cúp QG Đức sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước RB Leipzig.

    Nhưng bỗng nhiên, thế lại không đủ. Sau chiến thắng trước RB Leipzig, không có bất kỳ lãnh đạo hay cầu thủ Bayern nào cảm ơn Kovac, dù chỉ là xã giao. Uli Hoeness cảm ơn đội bóng, cảm ơn cả… bác sĩ, nhưng Kovac thì tuyệt không nhắc tới. 

    Thomas Mueller còn từ chối trả lời khi được hỏi về HLV trưởng. Cứ như thể người Bayern đang dỗi, vì danh hiệu có được sau trận thắng RB Leipzig đã khiến họ không thể sa thải Kovac! 

    Có một không hai
    Dù thế nào thì với thành tích có được ở mùa này, Niko Kovac cũng đi vào lịch sử Bayern với tư cách là người duy nhất từng giành cú đúp quốc nội cả trong tư cách cầu thủ lẫn HLV. Ông cũng vô địch cả Bundesliga lẫn Cúp QG hồi 2003, trong mùa giải cuối cùng với Bayern. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội