Bóng Đá Plus trên MXH

10 điều phải biết về derby vùng Ruhr
Tùng Lâm • 09:13 ngày 16/05/2020
Derby vùng Ruhr (Revierderby) là trận derby nổi tiếng nhất ở nước Đức, và là một trong những trận derby được chờ đợi nhất trên thế giới. Tại sao trận đấu này lại được chờ đợi đến vậy? Với 10 lý do dưới đây, có thể các bạn sẽ phần nào có được câu trả lời cho riêng mình.

    Lịch thi đấu Bundesliga 2019/20

    #1
    Than đấu với thép

    Vùng Ruhr không thiếu đội bóng. Nên không thiếu derby. Nhưng tất cả các trận derby còn lại đều chỉ là “tiểu derby vùng Ruhr”. Từ góc nhìn lịch sử, không dễ để giải thích vì sao Dortmund với Schalke lại kình nhau đến vậy. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nguồn cơn của mọi chuyện bắt đầu từ việc 2 CLB đại diện cho những niềm tự hào riêng của vùng công nghiệp Ruhr. Schalke - Màu xanh Hoàng gia - đại diện cho than đá. Còn Dortmund - Vàng và đen - đại diện cho thép. 

    #2
    Phân chia Nam/Bắc

    Cả Dortmund lẫn Schalke đều ở vùng Ruhr, nhưng vùng Ruhr cũng có Ruhr này Ruhr nọ, hay đúng hơn là Ruhr Bắc Ruhr Nam. Thế mới có chuyện sau khi sân Westfalenstadion được khánh thành (để chuẩn bị cho World Cup 1974), Dortmund quyết định “di dời” nhóm fan cứng từ khán đài Bắc của sân cũ Rote Erde sang khán đài Nam của sân Westfalenstadion. Lý do đơn giản là vì ở Parkstadion, sân cũ của Schalke, những fan cứng của đội này cũng ở hết khán đài Bắc. Mà Dortmund thì không muốn giống kình địch ở bất kỳ điểm nào.

    #3
    Những ngày đầu tiên

    Những ngày đầu của kỷ nguyên Bundesliga, Dortmund là đội thống trị. Họ thắng tới 8 trong số 10 trận derby đầu tiên. Phải tới tháng 4/1968, tức 6 năm sau ngày Bundesliga ra đời, Schalke mới thắng được trận derby đầu tiên (ở Bundesliga). Nhưng một trong những chiến thắng tiếp theo của họ, vào tháng 3/1972, lại là một trái đắng với Dortmund vì nó khiến họ bị xuống hạng và phải 3 năm sau mới có thể quay trở lại. Tới tháng 11/1977, Dortmund mới có được thắng lợi tiếp theo trước Schalke ở  Bundesliga.

    Trên khán đài, CĐV Dortmund và Schalke cũng đấu với nhau không kém dưới sân

    #4
    Chó điên

    Trong những năm 1960, cảnh sát thường dùng cảnh khuyển để ngăn các CĐV tràn vào sân một cách vô tội vạ. Trong một trận đấu vào năm 1969, một chú cảnh khuyển giống béc-giê tên là Blitz tự nhiên mất kiểm soát và cắn cả cầu thủ Schalke là Friedel Rausch. Sau khi được tiêm một liều phòng dại, Rausch vẫn ra sân như thường và thậm chí còn đá cả trận. Vấn đề là, Blitz không phải là một cảnh khuyển. Chú chỉ là một con chó thường, được một CĐV Dortmund đóng giả cảnh sát đưa vào sân!

    #5
    Báo thù

    Trong trận lượt về năm đó, chủ tịch Schalke là Guenter Siebert quyết định trả thù. Ông tới sở thú địa phương và thuê một con… sư tử trong một ngày. Trước trận đấu, ông đã có một màn thị uy đẳng cấp bằng cách dẫn chú sư tử đó đi một vòng quanh sân. May mắn là đã không có ai bị sư tử cắn. Thời điểm đó, sau vụ Blitz, cảnh sát được yêu cầu phải đeo rọ mõm cho tất cả những chú cảnh khuyển làm nhiệm vụ ở SVĐ. Tuy nhiên, quy định này lại không áp dụng với sư tử.

    #6
    Kẻ ngáng đường

    Mùa giải 1991/92, Schalke rốt cuộc cũng đã tìm được đường trở lại Bundesliga sau khi bị xuống hạng vào cuối mùa 1987/88. Trong trận derby đầu tiên, họ đã có một màn trình diễn hoàn hảo khi vùi dập Dortmund với tỉ số 5-2. Trận đấu ấy diễn ra vào tháng 8/1991, tức là đầu mùa. Nhưng người Dortmund vẫn cay (và người Schalke vẫn mỉa mai mỗi khi có cơ hội) và xem trận thua ấy là một trong những lý do Dortmund mất chức vô địch vào tay VfB Stuttgart vì kém hiệu số.

    #7
    Kẻ ngáng đường - tập 2


    Cuối cùng thì Dortmund cũng có cơ hội báo thù. Báo thù một cách ngọt ngào. Schalke bước vào trận derby ở vòng áp chót mùa 2006/07 với tư cách đội đầu bảng và có nhiều hơn đội xếp thứ hai là Stuttgart (lại là Stuttgart) 1 điểm. Nếu thắng họ sẽ gần như chắc chắn sẽ đoạt chức vô địch. Nhưng Dortmund, với các bàn thắng của Alexander Frei và Euzebiusz ‘Ebe’ Smolarek, đã đánh sập hy vọng của kình địch. Ở trận đấu cũng thuộc vòng 33 đó, Stuttgart đã giành trọn 3 điểm trước Bochum và vươn lên ngôi đầu.

    Bàn đầu tiên của Lewandowski cho  Dortmund là vào lưới Schalke

    #8
    Khởi đầu như mơ

    Tất cả chúng ta đều biết Robert Lewandowski là tiền đạo không phải người Đức ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Bundesliga. Nhưng mấy ai biết được bàn thắng đầu tiên của anh được ghi vào lưới đội bóng nào! Đừng ngạc nhiên, đó là trận Revierderby. Trong trận đấu thứ 3, đúng hơn là trận thứ 3 ra sân từ ghế dự bị cho Dortmund, chân sút người Ba Lan đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Dortmund ngay tại Veltins Arena. Bàn đầu tiên trong số 103 bàn (và còn nữa) của anh…

    #9
    Bầu không khí độc nhất vô nhị

    Derby vùng Ruhr có thể không phải là trận derby quy tụ nhiều ngôi sao nhất, hay máu lửa nhất, nhưng chắc chắn là một trong những trận derby có màu sắc đặc biệt nhất. Trên các khán đài, CĐV của hai đội thi nhau xem ai vẫy đại kỳ sung nhất, ai hát to nhất, ai thực hiện được những màn “xếp hình” ấn tượng nhất. Lọt vào giữa bầu không khí như thế có thể khiến bất kỳ ai nổi da gà. Không có gì lạ khi các cầu thủ thường thi đấu máu lửa hơn hẳn ở các trận derby.

    #10
    Đâu là trận derby ấn tượng nhất?

    Derby vùng Ruhr được gọi là “mẹ của các trận derby”. Vậy là đâu là “mẹ của mẹ của các trận derby”? Có lẽ là trận đấu ở mùa giải 2017/18. Trận ấy, đội chủ nhà Dortmund dẫn trước tới 4-0 chỉ sau có nửa giờ thi đấu đầu tiên. Thế là mọi chuyện an bài? Không hề. Schalke đã vùng lên mạnh mẽ không ngờ trong hiệp 2, và cuối cùng đã được ra về một một trận hòa có tỉ số 4-4, trong đó bàn gỡ được Naldo ghi ở phút thứ 90+4!

    XEM THÊM

    Khó lường cuộc đua vô địch Bundesliga

    10 kỷ lục chờ phá ở Bundesliga

    Bundesliga, nơi những người trẻ tung hoành

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội