Bóng Đá Plus trên MXH

Vì Conte, Inter đang mù quáng trong vụ Lukaku?
Gia Hưng • 07:53 ngày 19/07/2019
Inter dứt khoát theo đuổi bằng được Romelu Lukaku dù đang bị Man United ép giá, dù tiền đạo người Bỉ không phải một siêu sao hiếm có, và dù họ có những mục tiêu khác khả dĩ hơn. Liệu đây có phải thương vụ mù quáng của Inter?
    Nếu chấp nhận mức giá 83 triệu euro cho Lukaku như Man United đề nghị, Inter sẽ biến chân sút người Bỉ thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử, vị trí mà “Bò mộng” Christian Vieri đang nắm giữ. 10 năm trước, họ “chỉ” phải bỏ ra 49 triệu euro để sở hữu Vieri. Vieri với Lukaku ai giỏi hơn, còn tùy quan điểm mỗi người. Nhưng 83 triệu euro của bây giờ lại rất khác 49 triệu euro của 10 năm trước. Inter vừa mới thoát khỏi các án phạt với Luật công bằng tài chính, khác xa cái thời được vùng vẫy trong túi tiền không đáy của Chủ tịch cũ Massimo Moratti. 83 triệu euro cho Lukaku là một nước đi mạo hiểm.

    Bất chấp tất cả, Inter lao vào thương vụ này như một con thiêu thân. Lý do duy nhất khiến họ làm vậy là vì Antonio Conte. Conte mê mẩn Lukaku. Conte muốn có Lukaku bằng được. Không biết hai người đã liên hệ với nhau chưa, nhưng Lukaku đã nói đến “giấc mơ Serie A” của mình từ thời điểm Premier League mùa trước chưa kết thúc, và chấp nhận giảm lương để được đến với Conte. “Mối tình” này “si mê” đến mức, vị HLV 49 tuổi loại bỏ Mauro Icardi theo những cách không thể phũ phàng hơn. Không còn Icardi thì vai trò của Lukaku đã quá rõ ràng ở đội bóng mới.

    Nhưng như đã nói, thương vụ đang lộ ra những dấu hiệu bất hợp lý. Việc theo đuổi Lukaku một cách bất chấp khiến Inter để vuột qua cơ hội sở hữu những tiền đạo không kém tài năng. Gonzalo Higuain rời Juventus và chuẩn bị đến Roma, trong sự hờ hững của Inter. Edinson Cavani chỉ còn hợp đồng đến năm 2020 với đội chủ quản PSG cũng bị lãng quên một cách kỳ lạ. Giả sử đội ngũ chuyển nhượng của Inter thể hiện thái độ không mua Lukaku bằng mọi giá, thì tình thế có thể đã khác nhiều rồi. Họ sẽ không phải chạy theo những cái giá trên trời của đối tác.

    Đương nhiên, thương vụ nào cũng có khúc mắc riêng. Việc đọc tin tức từ báo chí không bao giờ là đủ để chúng ta hình dung mọi vấn đề. Có thể Conte không thích một cầu thủ 32 tuổi như Cavani, và cũng có thể BLĐ Inter nhận thấy mức lương 12 triệu euro/năm mà Cavani đang nhận là quá cao so với khả năng chi trả của họ. Tuy vậy, so với tất cả các giải pháp khác, chi một số tiền khổng lồ cho một cầu thủ thỉnh thoảng đỡ bóng không dính như Lukaku, vẫn là một nước đi mạo hiểm hơn cả.

    HLV Conte đang gây sức ép với BLĐ Inter để có bằng được Lukaku trong Hè này
    HLV Conte đang gây sức ép với BLĐ Inter để có bằng được Lukaku trong Hè này

    Một khía cạnh nữa cần được nói đến là khả năng đánh giá các tiền đạo của Conte. Hầu hết các vụ mua sắm tiền đạo của Conte đều thất bại. Ở Juventus và Chelsea, HLV người Italia chỉ có 1 vụ mua tiền đạo thành công là Carlos Tevez. Tiền đạo này ghi 39 bàn trong 2 mùa giải Serie A 2013/14 và 2014/15. Phần nào đó Fernando Llorente cũng chấp nhận được, vì anh này ghi được 16 bàn ở mùa giải 2013/14. Nhưng trái lại, Conte đã thua ở không dưới 10 thương vụ khác với các tiền đạo. Đó là Quagliarella, Matri, Vucinic, Borriello, Giovinco, Anelka, Osvaldo (ở Juventus) và Batshuayi, Morata (tại Chelsea). 

    Do vậy, NHM Inter có lý khi đặt dấu hỏi cho thương vụ Lukaku lần này. Conte rất quyết liệt nhưng lại có đôi chút vội vàng và gây sức ép quá đáng lên bộ phận chuyển nhượng. Trong trường hợp mua được Lukaku mà không thể biến anh này thành chân sút hàng đầu ở Serie A mùa tới, tương lai Conte ở Inter sẽ mịt mù.

    Vắng Moratti, Inter không biết mua “bom tấn”
    Có thể khẳng định như vậy khi nhìn vào những thương vụ đắt giá gần đây của Inter. Radja Nainggolan (38 triệu euro), Geoffrey Kondogbia (31), Gabriel Barbosa (29,5), Joao Mario (40) là những thương vụ khiến Inter phải trả giá bằng nhiều năm khốn khổ về tài chính. Những thương vụ “bom tấn” thành công đều ở thời chủ cũ Moratti (Vieri, Toldo, Milito, Ronaldo, Ibrahimovic).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội