Bóng Đá Plus trên MXH

Tương lai Paulo Dybala vẫn bất định
Cẩm Chi • 11:33 ngày 10/08/2019
Bến đỗ mới dành cho Paulo Dybala trở thành chủ đề đáng quan tâm suốt mùa Hè 2019. Từng có lúc Dybala đã ở rất gần nước Anh, nhưng cuối cùng anh vẫn ở lại Juventus. Đi không được ở cũng chẳng xong, những ngày này quả thật quá u ám với Dybala.
    Trên danh nghĩa, Dybala vẫn là người của Juventus. Nhưng thực tế mà nói, anh không còn được xem là một phần của đội bóng này nữa. Mối quan hệ giữa đôi bên đã rạn nứt đến mức không thể hàn gắn. Ban đầu, Dybala bị đem làm vật tế cho thương vụ trao đổi lấy Lukaku của M.U. Khi mọi chuyện đổ bể, Juventus lại cố bán Dybala cho Tottenham nhưng không thành công.

    Kể từ ngày tiếp quản công việc tại Juventus, HLV Sarri đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của Dybala ở CLB. Ông muốn tiền đạo này thi đấu ở vị trí của một số 9 ảo, nhưng lại lảng tránh các câu hỏi xoay quanh việc Dybala được đá chính hay đơn thuần đóng vai siêu dự bị. Đó mới là điều Dybala thực sự quan tâm. 

    Nếu phải lựa một cái tên chơi tiền đạo, Sarri chắc chắn sẽ chọn Ronaldo chứ không phải Dybala như ông từng nói: “Ronaldo không cần phòng ngự, tôi sẽ để 10 cầu thủ còn lại đảm nhận việc đó thay cậu ta. Nhiệm vụ của Ronaldo chỉ là tấn công và ghi bàn “. Với một HLV sẵn sàng hạ mình xuống dưới cầu thủ để công việc được êm xuôi như Sarri, rõ ràng Dybala khó có thể cạnh tranh vị trí với CR7.

    Về phần Juventus, việc họ liên tục đem tên Dybala ra thương thảo cho thấy Bà đầm già thành Turin không còn mặn mà giữ chân anh bằng mọi giá. Họ muốn “thay máu” nhân sự nhằm duy trì một đội hình luôn khát khao giành chiến thắng để đảm bảo vị thế số 1 tại Serie A, đồng thời phục vụ tham vọng xa hơn tại đấu trường Champions League. Ngoài Ronaldo và Chiellini, tất cả các cầu thủ còn lại đều có nguy cơ phải ra đi vì chính sách xoay vòng cầu thủ của CLB.

    Dybala đã không còn được xem là một phần của Juventus
    Dybala đã không còn được xem là một phần của Juventus

    Juve không tha thiết với Dybala, nhưng tất nhiên vẫn muốn bán cầu thủ này với giá cao nhất có thể. Đấy mới là vấn đề làm mọi chuyện phức tạp hơn, trong bối cảnh những đội bóng như M.U và Tottenham tuy quan tâm, nhưng không muốn bất chấp mọi giá đổi lấy chữ ký của Dybala. Chiến lược của M.U trong mùa Hè đã chuyển sang xây chắc hàng phòng ngự thay vì mua thêm một ngôi sao trên hàng công. Tottenham lại có một ông chủ luôn tính toán chi li, vậy nên họ hướng tới một cầu thủ rẻ hơn, trẻ hơn là Ryan Sessegnon.

    Sau khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè tại Premier League khép lại, cơ hội để Dybala đến nước Anh không còn nữa. Vì thế, anh chỉ còn có thể “tăm tia” hai điểm đến khả dĩ Inter và PSG. Inter có vẻ là lựa chọn tốt hơn với Dybala: Đó là CLB của Italia, và một thương vụ trao đổi chéo với Icardi sẽ mang lợi ích cho cả hai đội. Còn nếu sang PSG, Dybala sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với Cavani, Neymar và Mbappe cho một suất đá chính.

    Trận gặp Atletico đêm nay sẽ là trận giao hữu đầu tiên Dybala góp mặt. Đó cũng là thời điểm Dybala tìm ra đáp án cho câu hỏi liệu Sarri có thực sự cần anh nữa không? Nhưng dù có được đá chính thường xuyên ở Juventus mùa tới, Dybala chắc chắn vẫn sẽ tìm đường ra đi. Bởi đó chính là lối thoát duy nhất cho sự nghiệp của anh.

    Ronaldo, “vật cản” của Dybala
    Trong 3 mùa giải liên tiếp tại Juventus từ 2015/16 đến 2017/18, Dybala luôn duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định ở mức 20-25 bàn/mùa. Nhưng sau sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo, Dybala không còn là nhân vật chính ở Turin. Mùa trước, số bàn thắng của Dybala tụt xuống chỉ còn 10 bàn ở mọi đấu trường.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội