Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo không đáng bị chế giễu là 'Penaldo'
Quang Hoà • 19:20 ngày 26/03/2020
Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Juventus lâu nay vẫn hay bị các antifan gán cho biệt danh chẳng mấy dễ chịu là Penaldo. Nếu muốn chọc tức Ronaldo thì tất cả đã đạt được mục đích, chứ thực ra CR7 hoàn toàn không phải mẫu cầu thủ chỉ giỏi mỗi chuyện ghi bàn trên chấm phạt đền.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Serie A

    Còn nhớ ở trận Real Madrid đại thắng Malmo 8-0 ở vòng bảng Champions League 2014/15, Ronaldo đã gây ấn tượng mạnh khi nã vào lưới đối phương tới 4 bàn. Tất nhiên, anh có thừa lý do để tự hào vì đã trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc ghi 10 bàn ở vòng bảng giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu.

    Không may cho cầu thủ này là trong lúc đang trong trạng thái phấn khích, anh lại bị một phóng viên dội cho một gáo nước lạnh ở cuộc phỏng vấn chớp nhoáng diễn ra ngay trên sân sau trận. Vậy tay phóng viên đó đã làm gì để khiến Ronaldo đột ngột thay đổi cảm xúc? Hóa ra anh ta không hiểu tại sao lại bỗng dưng thắc mắc về chuyện Ronaldo ghi quá nhiều bàn từ cự ly 11m.

    Khi nghe được câu hỏi vô duyên ấy, Ronaldo đã tỏ ra khó chịu ra mặt khi đưa ra câu trả lời: "Thế anh đã nhìn vào những con số thống kê chưa? Anh có biết tôi ghi bao nhiêu bàn cho Real Madrid không? Bao nhiêu trong số đó là những quả 11m?".

    Ronaldo hậm hực cũng phải, bởi ở trận Real hủy diệt Malmo nói trên không có bàn nào trong cú poker của anh được ghi trên chấm phạt đền. Sở dĩ Ronaldo bị hỏi như vậy có lẽ là do biệt danh 'Penaldo' đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong dư luận.

    Ronaldo khó chịu vì bị gọi là penaldo

    Thực ra thì Ronaldo cũng có một phần lỗi trong chuyện này. Nếu chẳng phải chính bản thân Ronaldo không có xu hướng thổi phồng giá trị của những bàn thắng trên chấm 11m, có lẽ anh cũng không đến mức bị các antifan mang những quả penalty ra để làm cớ "đá đểu".

    Minh chứng rõ ràng nhất cho chuyện này là những gì diễn ra trong trận chung kết Champions League 2013/14. Ở trận đấu ấy, Ronaldo đã thực hiện thành công quả đá 11m ấn định thắng lợi 4-1 của Real trước Atletico trong hiệp phụ. Thời điểm ấy trận đấu chỉ còn được tính bằng giây và coi như đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã cầm chắc chiến thắng.

    Vậy mà Ronaldo vẫn cởi áo và ăn mừng theo cách vô cùng điên dại, cứ như thể anh vừa ghi được một bàn thắng quý như vàng. Nếu xét về tầm quan trọng, tất nhiên bàn thắng ấy còn lâu mới có thể sánh được với cú đánh đầu thành bàn của trung vệ Sergio Ramos đúng vào phút cuối giúp Real thoát thua trong thời gian thi đấu chính thức.

    Trở lại với biệt danh Penaldo, có thể khẳng định CR7 quả đúng là hay ghi bàn khi đội nhà được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, anh cũng rất xứng đáng có được vinh dự đá 11m vì đã tận dụng thành công tới 93/107 cơ hội được sút phạt đền.

    Ronaldo đá 11m rất tốt

    Nên biết, kể từ mùa giải đầu tiên đá cho Real (2009/10) tới nay, trừ Ronaldo ra không còn ai chạm được đến 2 con số nói trên. Vấn đề ở đây là kình địch Lionel Messi của Ronaldo cũng thường xuyên được đối mặt với thủ môn đối phương từ cự ly 11m (82 lần), nhưng chẳng bị ai gán cho biệt danh "Penalsi" cả.

    Trong khi Messi bị không ít người chỉ trích vì phung phí quá nhiều những quả penalty (anh chỉ ghi 64 bàn theo cách này) thì Ronaldo lại hiếm khi bỏ lỡ cơ hội từ chấm đá 11m. Với tỷ lệ đá penalty thành công lên đến 87%, Ronaldo mà không được ưu tiên sút 11m thì đó mới là chuyện lạ.

    Cũng cần phải nói thêm rằng, trong 11 năm qua Ronaldo ghi đến 503 bàn nhưng chỉ 18% trong số đó là những quả đá phạt đền chính xác. Đó không phải là tỷ lệ quá cao nếu biết rằng, có đến 20% trong số 267 bàn mà tiền đạo Zlatan Ibrahimovic ghi từ mùa 2008/09 tới nay đến từ chấm 11m.

    Cũng có ý kiến cho rằng biệt danh Penaldo chủ yếu để ám chỉ thói ích kỷ của Ronaldo ở trên sân. Nếu vậy thì quan điểm này cũng sai, vì từ mùa 2009/10 tới nay Ronaldo chỉ xếp sau mỗi  David Silva, Kevin De Bruyne và Eden Hazard về số pha kiến tạo. 

    Tóm lại, biệt danh Penaldo hoàn toàn không phù hợp với Ronaldo chút nào. Nếu thực tế đã như vậy mà Ronaldo vẫn liên tục bị gọi là Penaldo, rõ ràng anh có lý do ấm ức vì bị dư luận đối xử thiếu công bằng.

    XEM THÊM

    Ronaldo gây phẫn nộ vì khoe mẽ trong lúc mẹ bị ốm giữa đại dịch Covid-19

    Cuối cùng, Messi và Ronaldo cũng về 'chung 1 đội'

    Ronaldo thách thức Covid-19 bằng cơ bắp cuồn cuộn

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội