Một trong những thông tin nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong mùa Hè vừa qua là vụ chuyển nhượng của Cristiano Ronaldo. Sau đó, báo giới tiếp tục khai thác đề tài Real Madrid thời kỳ hậu CR7 với quan điểm Los Blancos vẫn sống tốt, thậm chí sống tốt hơn. Điều này phần nào khiến siêu sao người Bồ Đào Nha bị tổn thương.
Chính xác hơn, Ronaldo cảm thấy khó chịu vì những cống hiến của anh cho Real đang bị đánh giá thấp. Điều đáng nói, những bài báo này được viết ra bởi những cây bút có mối quan hệ thân tình với siêu sao người Bồ Đào Nha trước đây, tờ Marca cho hay.
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi báo chí cố gắng mổ xẻ việc Ronaldo vắng mặt trong Gala trao giải của UEFA, nơi anh bị Luka Modric đánh bại ở hạng mục quan trọng nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2017/18. Trong đó, CR7 được cho là vắng mặt vì biết trước kết quả nên thất vọng.
Tuy nhiên, dẫu tin rằng mình mới là người chiến thắng, Ronaldo vẫn liên lạc với Modric để gửi lời chúc mừng. Động thái này đã làm xoa xịu căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai ngôi sao này và Ronaldo được dự đoán sẽ tham gia Gala trao giải The Best của FIFA vào ngày 24/9 tới.