Bóng Đá Plus trên MXH

Lautaro Martinez mấy lần suýt đứt gánh nghiệp cầu thủ
Điệp Anh • 09:47 ngày 05/05/2020
Lautaro Martinez hiện đang là cái tên “hot” nhất trên thị trường chuyển nhượng hiện nay. Vậy mà thật bất ngờ, trước đây đã có nhiều lần chân sút ngôi sao của Inter này suýt không theo bóng đá hoặc bỏ dở con đường đá bóng.

    “Phải lòng” bóng rổ

    Lautaro Martinez sinh ra tại thành phố Bahia Blanca. Trong khi ở nhiều thành phố khác của Argentina người ta phát cuồng vì bóng đá, người dân ở Bahia Blanca lại yêu thích bóng rổ hơn. Nhiều người ở Bahia Blanca vẫn ví von rằng đây là “thành phố bóng rổ”. Lautaro ngay từ bé đã bị “lây nhiễm” tình yêu bóng rổ một cách rất tự nhiên.

    Cứ thế, Lautaro lớn lên với hai tình yêu song hành trong thể thao là bóng đá và bóng rổ. Suốt thời gian dài Lautaro không dứt khoát xác định mình sẽ thành tay ném bóng rổ chuyên nghiệp hay cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Chỉ biết chắc một điều rằng anh luôn tâm niệm anh thích xem các trận bóng rổ hơn. Nếu buộc phải lựa chọn giữa việc xem bóng rổ và bóng đá, chắc chắn anh sẽ xem bóng rổ.

    Lautaro suýt chút nữa đã theo bóng rổ thay vì bóng đá

    Mãi tới năm 15 tuổi, Lautaro mới lựa chọn dứt điểm sẽ theo bóng rổ hay bóng đá. Trong quyết định quan trọng này, Lautaro đã phân vân rất nhiều. Cuối cùng anh quyết định nối nghiệp cha mình. Ông bố Mario Lautaro của anh trước đây cũng là dân cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Vị trí sở trường của ông Mario là hậu vệ trái. Ngay cả khi đã lựa chọn nối nghiệp cha đi đá bóng, Lautaro vẫn chưa hết “tơ tưởng” bóng rổ. Anh xác định nếu thử sức với bóng đá không ổn, anh sẽ sẽ ngay sang con đường thi đấu bóng rổ.

    Phút yếu lòng

    Sau khi tỏa sáng ở đội bóng địa phương Liniers, Lautaro được mời về lò đào tạo của Racing Club hồi đầu năm 2014. Vạn sự khởi đầu nan, Lautaro hòa nhập không tốt với môi trường mới. 

    Lautaro nản lòng. Anh muốn buông bỏ tất cả để quay trở về nhà. Sau này, anh kể lại: “Tôi là người của gia đình. Mới gia nhập lò của Racing Club, tôi nhớ nhà da diết. Không làm sao nguôi ngoai được nỗi nhớ nhà. Tôi đặc biệt nhớ anh trai Alan của tôi. Anh em tôi vô cùng hợp cạ nhau. Chúng tôi làm gì cũng có nhau, đi đâu cũng có nhau. Alan và tôi luôn dính nhau như hình với bóng dù là ở trường học hay trên sân bóng. 

    Việc phải xa Alan là điều thực sự khó khăn với tôi. Đã thế, ngay sau khi tôi tới Racing Club, Alan lại hay bị ốm đau. Tôi càng nhớ anh trai, càng nhớ nhà hơn. Có những lúc tôi đã định từ bỏ Racing Club để quay về với Alan, với gia đình tôi. 

    Lautaro được bạn thân Mansilla (trái) khích lệ kịp thời khi anh định bỏ Racing Club về nhà

    Rất may là trong phút yếu lòng nhất, tôi đã nhận được những sự động viên kịp thời từ người thân và mọi người ở Racing Club”.

    Hồi ấy, “ma mới” Lautaro đặc biệt may mắn được “ma cũ” trong lò Racing Club, Brian Mansilla khích lệ tinh thần. Mansilla ra sức can ngăn Martinez khi biết chuyện đồng đội mới này có ý định bỏ dở khóa đào tạo để về nhà. Khi nhìn thấy Martinez mắt rưng rưng đòi về nhà, Mansilla vừa can vừa mắng: “Cậu có bị khùng không đấy? Cậu có biết mình đang làm cái quái gì không thế? Mạnh mẽ lên chứ. Hãy ở lại và ra sân tập cùng tôi nào. Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. Sẽ có ngày chúng ta cùng sát cánh trong đội hình chính của Racing Club”. Lautaro ví von những lời gan ruột của Mansilla chẳng khác nào gáo nước khiến anh tỉnh người.

    Mọi người trong nhà Lautaro khi biết tin anh đòi về vì quá nhớ nhà đã bàn nhau “Hay là chúng ta dọn tới ở gần lò của Racing Club cho Lautaro đỡ nhớ nhà!”. Khi ấy, Martinez đã cứng cỏi hơn. Anh bảo người nhà không cần phải “sơ tán” cả nhà theo anh như vậy.

    Người nhà Lautaro hết mình tạo điều kiện cho anh theo nghiệp cầu thủ như vậy. Tuy nhiên, cũng có thời bà mẹ Carina của Lautaro ra sức ép con trai mình theo nghiệp đèn sách. Tới mức đã có thời điểm Lautaro định sẽ theo học chuyên sâu về dinh dưỡng.

    Điểm qua như vậy có thể thấy có tới ít nhất 3 lần Lautaro suýt chút nữa đã vô duyên với bóng đá. Rất may cho Inter và rất may cho ĐT Argentina, cuối cùng Lautaro vẫn bén duyên với sân cỏ và thành tài. Chưa biết sau Inter, sẽ tới lượt đội bóng nào được xuýt xoa: “May mà Lautaro không theo bóng rổ” hay “May mà Lautaro đã vượt qua những phút yếu lòng để theo nghiệp cầu thủ đến cùng”.

    Bạn thân lận đận hơn Lautaro
    Người bạn thân đã hết lời can ngăn Lautaro Martinez bỏ dở khóa đào tạo ở Racing Club để bỏ về nhà, Mansilla không có được sự nghiệp suôn sẻ như Lautaro. Mansilla vẫn thuộc biên chế Racing Club và thường xuyên bị đem cho các đội bóng khác mượn. Hiện anh được Racing Club cho CLB Vitoria Setubal của Bồ Đào Nha mượn.

    Từng suýt gia nhập Atletico
    Hồi tháng 12/2017, từng rộ lên tin đồn Lautaro Martinez đã thành người của Atletico Madrid. Thậm chí đã xuất hiện thông tin Lautaro tiến hành thủ tục kiểm tra y tế với Atletico rồi. Tuy nhiên, phía Racing Club tố cáo phía Atletico tiến hành mọi chuyện với Lautaro không đúng luật. Rồi Racing Club đáp trả bằng việc công bố hợp đồng mới với Lautaro kèm điều khoản giải phóng hợp đồng tăng cao hơn.

    XEM THÊM

    Jutta Leerdam: Nữ VĐV trượt băng xinh đẹp đến từ Hà Lan

    Bạn gái Ronaldo gây bão mạng với màn phơi quần áo 'kín trên, hở dưới'

    Paige Spiranac: Kiều nữ sân golf xác nhận vòng 1 ngoại cỡ là 'hàng thật'

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội