Bóng Đá Plus trên MXH

Juventus đẩy Dybala ra đi: Cái kết buồn của những số 10
Vịnh San • 06:56 ngày 02/08/2019
Sau 4 năm ngắn ngủi, Juventus có vẻ đã chán Paulo Dybala. Tương tự cách hành xử trước đây với Roberto Baggio huyền thoại, họ quyết tâm đẩy tiền đạo này tới một nơi anh không mong muốn. Nhưng các “số 10” thường giống nhau, không ai có quyền quyết định số phận của họ.
    Dybala từ chối sự sắp xếp của Juve
    Ngày Paulo Dybala mới đến Juventus, cụu cầu thủ của CLB thành Turin, Liam Brady nói rằng tân binh người Argentina khiến ông “nhớ đến Roberto Baggio”. Phải, chính là Baggio  - tóc đuôi ngựa thần thánh - một nghệ sỹ đích thực trên sân cỏ. Để nhấn mạnh sự tương đồng, Dybala cũng được trao chiếc áo số 10 mang tính biểu tượng của Juve, vốn được mang bởi những Omar Sivori, Michel Platini, Del Piero và Baggio. 

    4 năm với 4 Scudetto, 3 Coppa Italia cùng 78 bàn sau 182 trận là những con số ấn tượng, đủ để Dybala không hổ thẹn với số 10 trên lưng. Thế nhưng ban lãnh đạo Juventus cần một siêu sao giàu ảnh hưởng hơn và ghi được nhiều bàn thắng hơn. Thay vì tin tưởng Dybala, họ mang về Gonzalo Higuain rồi Cristiano Ronaldo. Và khi cơn khát danh hiệu Champions League lên đến đỉnh điểm, HLV Maurizio Sarri tới với một kế hoạch mới. Tiền đạo 25 tuổi có vai trò trong đó, nhưng làm vật trao đổi để ông có thể sở hữu Romelu Lukaku.


    Các cuộc đàm phán với M.U được xúc tiến. Hai đội bóng thậm chí đã đạt thỏa thuận cơ bản, vấn đề chỉ là thỏa thuận riêng giữa đội bóng nước Anh và Dybala. Đó là lý do Jorge Antun, một trong các đại diện của ngôi sao người Argentina, đã có mặt tại London vào thứ Tư. 

    Nhưng nhiều khả năng tiền đạo 25 tuổi người Argentina sẽ chọn một CLB cho anh cơ hội dự Champions League. Bến đỗ mới mà Dybala lựa chọn trong trường hợp phải rời Juventus là Inter. Nơi đó, anh sẽ được chơi ở Champions League ở vị trí tiền đạo thứ hai yêu thích trong hệ thống chiến thuật của Antonio Conte. Ý tưởng này tương đối khả thi, bởi Inter có Giám đốc Beppe Marotta, người từng đưa Dybala đến Juventus năm 2015, và sẵn sàng sử dụng Mauro Icardi để trao đổi với nhà ĐKVĐ Serie A. 

    Hai số 10 và một lối ra
    Nhớ lại năm 1995, Baggio cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Sự xuất hiện của Marcelo Lippi, các chấn thương dai dẳng cùng với sự nổi lên của tài năng trẻ Alessandro Del Piero khiến cầu thủ với tóc đuôi ngựa thần thánh mất dần chỗ đứng. 

    Cuối cùng bộ ba lãnh đạo gồm Tổng giám đốc Luciano Moggi, Chủ tịch Antonio Giraudo và Phó chủ tịch Roberto Bettega đi kết kết luận, Juve có thể sống mà không cần tới “số 10”. Họ nói Baggio không chắc sẽ đá chính. Còn nếu muốn ở lại thì anh bắt buộc phải giảm lương. Anh không đồng ý, lập tức kế hoạch bán Baggio được kích hoạt. Họ liên lạc với Massimo Moratti, người vừa mới tiếp quản Inter, đang cần một ngôi sao mới và vô cùng ngưỡng mộ ngôi sao đã một mình đưa Italia vào chung kết World Cup 1994. 


    Thời điểm ấy, Inter không phải là một đội bóng có thể cạnh tranh ngôi địch và vị trí thứ 6 mùa 1994/95 được coi là thành công bởi mùa trước đó, họ cán đích Serie A ở vị trí thứ 13. Baggio, mới 28 tuổi và là chủ nhân Quả bóng vàng 1993, dĩ nhiên nói không với Inter. Anh bỏ qua Inter và chọn Milan, sau đó giành Scudetto ngay ở mùa 1995/96.

    Bóng đá là tàn nhẫn, và điều này đặc biệt đúng ở Juve. Họ sẽ bán bất cứ ai, kể cả đó là Baggio, người đã quyến rũ cả thế giới. Vì vậy, Dybala không nên ngạc nhiên khi BLĐ đẩy anh đi. Và anh cũng nên tự hào khi trên con đường rời khỏi Turin giống Baggio, khi anh không cho phép kẻ nào đó quyết định tương lai của mình. 

    Những “số 10” không chung thủy
    Phần vì áp lực, phần vì chính sách đối xử với công thần của ban lãnh đạo Juventus mà không nhiều “số 10” gắn bó lâu dài với màu áo Bianconeri. Kể từ sau Michel Platini (ảnh), chỉ 3 trong số 14 cầu thủ khoác số áo này quá 2 mùa. Họ là Baggio (5 mùa), Giancarlo Marocchi (6) và Del Piero (18). Dybala nhận số 10 từ mùa 2017/18 và sau 2 năm, anh đang chuẩn bị ra đi. 


    Baggio từng kỳ vọng vào Dybala 
    Vào năm 2017, Baggio từng nói rằng “rất nhiều cầu thủ tỏa sáng với số 10 trên lưng”, và Dybala là một trong số đó. Ông ca ngợi cầu thủ người Argentina là “một tài năng lớn và tương lai của Juve”. Giờ thì Juve đang chuẩn bị cho một tương lai không có Dybala. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội