Bóng Đá Plus trên MXH

Inter run rẩy vì bóng ma Conte
Tiến Sĩ • 07:07 ngày 21/05/2019
Dư luận Italia đều hiểu rằng, 99% khả năng Antonio Conte sẽ trở thành thuyền trưởng của Inter mùa tới. Chính những thông tin về HLV Conte đang làm hại Inter. Sau thảm bại 1-4 trước Napoli rạng sáng qua, Inter có nguy cơ mất vé dự Champions League mùa tới.

    Rối lòng quân sĩ

    Sau trận thua Liverpool 0-1 (chung cuộc thua 0-3) ở lượt về vòng 1/8 Champions League 2007/08, HLV Roberto Mancini tuyên bố chia tay Inter. Càng về cuối mùa giải đó, những thông tin về việc Inter liên hệ với HLV Jose Mourinho được đăng tải gần như hàng ngày. Chính điều này đã ảnh hưởng cực lớn đến phong độ của Inter, khiến họ suýt mất Scudetto nếu không có sự tỏa sáng của Zlatan Ibrahimovic ở vòng chót (vào sân từ ghế dự bị, lập “cú đúp” giúp Inter thắng Parma 2-0). 

    Sau 11 năm, kịch bản ấy đang lặp lại. Những ngày cuối cùng của HLV Luciano Spalletti trên ghế chỉ đạo đang diễn ra rất không êm ả. Inter chỉ thắng nổi 2/7 trận gần nhất, từ thế cầm chắc vị trí thứ ba ở Serie A, nay đối diện với nguy cơ mất vé dự Champions League mùa tới. 

    Trước Napoli, dù thoạt nhìn những đường phối hợp có vẻ rất sáng sủa, nhưng thực chất hầu hết đội hình Inter đã thi đấu rất kém nhiệt, như thể họ đã hết động lực. Một Inter đầy rắn rỏi, chắc chắn thường thấy đã hoàn toàn không tồn tại ở San Paolo, họ dễ dàng vỡ vụn bởi các đợt công thành của đội nhì bảng. 

    Những thông tin về việc HLV Conte sắp đến thay thế Spalletti đã được đăng tải quá sớm, tác động cực mạnh lên tinh thần quân sĩ trong giai đoạn then chốt của mùa bóng. Trong bối cảnh ấy, dù vẫn làm việc với tinh thần trách nhiệm đầy chuyên nghiệp nhưng HLV Spalletti đang tỏ ra bất lực khi muốn vực dậy tinh thần toàn đội. Ai còn muốn nghe lời một vị tướng sắp bị cách chức?


    Nỗi buồn trận cuối của Spalletti

    Ở vòng chót, HLV Spalletti sẽ phải đưa Inter đến Champions League trong cuộc đón tiếp Empoli, đội đang vùng vẫy hết mình để trụ hạng. Trớ trêu thay, Empoli chính là đội bóng cuối cùng của Spalletti khi còn là cầu thủ, cũng là CLB đầu tiên của ông trong sự nghiệp gắn với ghế chỉ đạo. Thế mà bây giờ, trong lần cuối ngồi ghế chỉ đạo Inter, nhiệm vụ của HLV Spalletti là giẫm lên vai Empoli, gián tiếp đưa cố nhân của ông rớt hạng.  

    90 phút ở sân Giuseppe Meazza cuối tuần này sẽ là một buổi tối ngập tràn cảm xúc cho HLV Spalletti. Vị chiến thuật gia 60 tuổi này biết trước đó sẽ là lần cuối cùng phục vụ Inter, dưới màu áo xanh-đen mà ông đã lao tâm khổ tứ trong 2 năm qua. Nhiệm vụ sau chót, đưa Inter đến Champions League để rồi mùa tới phải nhìn công sức của mình được người kế nhiệm (Conte) thụ hưởng. 

    Dù thắng hay bại, HLV Spalletti vẫn sẽ không tránh được nỗi buồn trong một trận cầu định mệnh dành cho riêng ông, người vẫn trân trọng ơn tri ngộ cùng Empoli, nhưng cũng yêu màu áo xanh-đen đến từng hơi thở!

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội