Bóng Đá Plus trên MXH

Inter lạc quan, hồi hộp và… lo sợ dịp năm mới
Inter lạc quan, hồi hộp  và… lo sợ dịp năm mới
Huy Hiếu • 06:41 - 30/12/2019
Không ít CĐV Inter háo hức chờ đợi nửa sau mùa giải khi đội nhà tiếp tục cuộc đua Scudetto ngày càng gay cấn với Juventus. Nhưng trước mắt là tháng 1 đầy cạm bẫy và giông bão cho thầy trò HLV Antonio Conte.

Lịch thi đấu, kết quả & BXH Serie A

Gian nan tháng đầu năm
Bắt đầu từ mùa giải 2012/13 tới nay, hầu hết các tháng đầu tiên của năm mới trở thành nỗi ám ảnh của các Interista. Trong 25 trận Serie A diễn ra vào tháng 1 kể từ đầu năm 2013 tới nay, Inter chỉ thắng nổi đúng 7 trận.

Trong số này, dịp đầu năm mới 2017 là ngoại lệ duy nhất, khi Inter thăng hoa với 4 trận toàn thắng ở Serie A dưới sự chỉ đạo của HLV Stefano Pioli. Có nghĩa là trong  6 năm còn lại, đội quân áo xanh-đen chỉ có đúng 3 lần giành trọn vẹn 3 điểm trong tháng 1. Đó là những thống kê đầy tính đe dọa với Inter và các CĐV trung kiên của Nerazzurri. 

Ngay mùa giải trước, Inter đã không ghi nổi bàn thắng nào và chỉ giành được 1 điểm/2 trận Serie A vào tháng 1 (hòa Sassuolo 0-0 và thua Torino 0-1). Ở cả 2 trận đấu kể trên, Inter đều tấn công trong tuyệt vọng. 

Điều đáng nói nữa là cái dớp tháng 1 nêu trên đã lặp đi lặp lại dưới thời nhiều HLV khác nhau, từ trẻ như Andrea Stramaccioni cho tới các vị thuyền trưởng có danh tiếng và dày dạn kinh nghiệm như Walter Mazzarri, Roberto Mancini và Luciano Spalletti. Việc này cho thấy sự sa sút về thể lực, ý tưởng và tinh thần thi đấu của Inter trong năm mới không xảy đến từ phương pháp huấn luyện của riêng một vị HLV nào. 

Inter luôn khởi đầu rất mạnh mẽ, kể cả dưới thời HLV Spalletti, người đã phải nhường chỗ cho Conte vào Hè 2019. Nhưng hệ quả của nó là sự sút giảm nghiêm trọng về thể lực khi mùa giải còn chưa qua nổi nửa chặng đường. Vậy tháng 1/2020 sẽ như thế nào với đội chủ sân Giuseppe Meazza?

Inter đang kiệt sức, chờ đũa thần của Conte
Inter đang tỏ ra suy kiệt về thể lực từ 2 tháng nay. Đội quân của HLV Conte không những bị loại ở Champions League, mà còn đạt thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử dự vòng bảng giải đấu này, với 7 điểm/6 trận. 

Serie A, Inter vẫn đang giữ tạm ngôi đầu và bằng điểm với đại địch Juventus, nhưng có tới 5/6 chiến thắng gần nhất của đội bóng áo xanh-đen là với cách biệt chỉ 1 bàn, vô cùng vất vả và các CĐV hầu hết luôn phải hồi hộp chờ đợi cho tới tiếng còi mãn cuộc mới dám tin vào chiến thắng. 
Trong 2 tháng qua, Inter đã nghiến răng leo dốc trong từng trận đấu để không bị Juve bỏ lại. Tinh thần chiến đấu kiên cường ấy thực đáng ngưỡng mộ nếu biết rằng HLV Conte đã không có những cầu thủ ảnh hưởng lớn nhất đến lối chơi như Stefano Sensi, Nicolo Barella. Cặp tiền đạo Lautaro Martinez - Romelu Lukaku cũng liên tục phải cày ải vì không có ai xứng tầm để dự phòng do Alexis Sanchez nghỉ dưỡng thương. 

Dự kiến ngay trong trận đầu tiên vào năm 2019 (gặp Napoli trên sân khách ngày 6/1), Inter sẽ chào đón sự trở lại của Barella và Sanchez, còn Sensi vốn đã thi đấu ít phút ở trận cuối cùng năm 2019. Những cầu thủ quan trọng nhất về tấn công sẽ trở lại, chưa kể tiền vệ Arturo Vidal được cho là cũng đang trên đường tới sân Giuseppe Meazza để tái ngộ ông thầy cũ Conte. 

Đó có thể xem là những gương mặt quan trọng sẽ hà hơi tiếp sức cho Inter ở giai đoạn đầu năm đầy khó khăn. Nhưng lần này, điểm tựa lớn nhất của Inter chính là thuyền trưởng Conte, vị HLV rất giỏi đua đường trường. Khách quan mà nói nếu không phải Conte ngồi trên ghế chỉ đạo, hẳn là Inter đã khủng hoảng nặng nề trong 2 tháng qua khi nền thể lực suy giảm!

HLV Conte cũng không mấy ấn tượng trong tháng 1
Chelsea-Conte chỉ giành 11 điểm/7 trận Premier League vào tháng 1 các năm 2017 và 2018, rõ ràng rất kém ấn tượng so với thương hiệu của một HLV chuyên đua đường trường. Juve thời Conte có thành tích tốt hơn, nhưng cũng đánh rơi 9 điểm/12 trận Serie A vào tháng 1 các năm 2012, 2013 và 2014. 

4 - Có tới 4/5 trận chính thức gần đây, Inter không thể ghi bàn thắng nào trong hiệp 2. Ngoại lệ duy nhất là trận cuối cùng của năm 2019, khi Inter ghi thêm 2 bàn sau giờ nghỉ để thắng Genoa 4-0.

XEM THÊM

Milan cân bằng trận thua đậm nhất lịch sử sau 21 năm

Ibrahimovic đồng ý trở lại AC Milan trong 6 tháng

Ibrahimovic chính thức gia nhập AC Milan

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội