Bóng Đá Plus trên MXH

Ibra: 'Nếu tôi ở đây từ đầu mùa, Milan đã vô địch Serie A'
Đỗ Trung • 06:50 ngày 08/07/2020
Tiền đạo lão tướng Zlatan Ibrahimovic đã "nổ" tưng bừng sau màn lội ngược dòng điên rồ của Milan trước Juventus ở Serie A rạng sáng nay (8/7).

    Dù bị Juventus dẫn 2 bàn chỉ trong 6 phút đầu hiệp hai, nhưng Milan đã tạo nên cơn địa chấn thực sự ở San Siro khi ngược dòng hạ đo ván đối thủ 4-2 chung cuộc, trong đó chính Ibrahimovic là người "mở bát" cho chiến thắng xuất sắc này với tình huống thực hiện thành công quả 11 mét vào phút 62.

    Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo ngôi sao 38 tuổi dĩ nhiên đã "nổ" hết nấc mang đậm phong cách Ibra: "Tôi già, điều này đúng rồi. Nhưng tuổi tác chỉ là con số. Tôi đang làm tốt, có sự cân bằng tốt. Trận này tôi đã đá nhiều hơn trận trước. Tôi cảm thấy khỏe và nói thật là tôi đang cố gắng giúp đỡ đội bóng hàng ngày". 

    Sau khi rời sân ở phút 62, Ibra liên tục chỉ đạo các đồng đội bên ngoài sân. Đề cập tới việc này, ngôi sao người Thụy Điển cho hay: "Tôi là chủ tịch, cầu thủ và kiêm cả HLV nữa. Điểm trừ duy nhất là tôi chỉ được trả tiền với tư cách là cầu thủ của đội bóng. Nếu tôi đến đây từ ngày đầu tiên của mùa giải, Milan đã vô địch Serie A rồi".

    Khi được hỏi liệu có còn ở lại cống hiến cho Milan mùa tới hay không, Ibra đáp: "Chúng ta hãy chờ xem. Còn một tháng nữa để tôi tận hưởng, nhưng có một tình hình kỳ lạ đang diễn ra và chúng tôi không kiểm soát được điều đó. 

    Tôi không biết liệu rằng người hâm mộ đã thấy một Ibra cháy hết mình lần cuối hay chưa? Có thể lắm chứ. Tại sao ư? Tự hiểu đi. Có cảm giác thật khác lạ khi thi đấu trên sân không khán giả. Giá như San Siro đông nghẹt, đêm nay chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời".

    Ronaldo ghi bàn nhưng không thể giúp Juve chiến thắng

    Phía bên kia chiến tuyến, HLV Maurizio Sarri thừa nhận Juventus đã thi đấu tốt nhưng "quăng game" ở 30 phút cuối. 

    "Tôi nghĩ chúng tôi đã thi đấu 60 phút đầu ở đẳng cấp thế giới. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát thế trận nhưng rồi sụp đổ. Giờ nghĩ nhiều về điều này cũng không có ích lợi gì bởi chúng tôi sẽ có một trận khác trong 3 ngày nữa. 

    Chúng tôi đã hoàn toàn sụp đổ trong 15 phút. Chuyện này xảy ra với các đội bóng khác ở giai đoạn này. Chúng tôi phải nắm bắt lấy những điều tích cực từ trận đấu, đó là việc đội bóng đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi trong một giờ đồng hồ. Thường thì không thể tìm ra nguyên nhân cho những lần sụp đổ này", Sarri thừa nhận.

    Dù thua trận nhưng Juventus vẫn giữ vững ngôi đầu Serie A 2019/20 với 75 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Lazio 7 điểm. Trong khi đó, Milan leo lên vị trí thứ 5 với 49 điểm, kém nhóm Top 4 tới 14 điểm.

    XEM THÊM

    Kết quả Milan 4-2 Juventus: Ngược dòng không tưởng

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Messi viết nên kỷ lục mới ở La Liga

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội