U19 Australia từng thua thảm 1-5 trước Thái Lan ở vòng bảng. Họ cũng từng suýt chút nữa bị loại nếu như không thắng ngược Lào ở lượt đấu cuối. Thế nhưng đó là kế sách ẩn mình của người Australia. Bởi ở hai trận bán kết và chung kết trước Việt Nam rồi Thái Lan, đội bóng đến từ xứ sở chuột túi đã phô diễn một sức mạnh vô cùng đáng sợ.
VIDEO: U19 Australia 5-1 U19 Thái Lan
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Những bất ngờ mà U19 Australia từng thể hiện trong chiến thắng 5-2 trước U19 Việt Nam tiếp tục được đội bóng này thể hiện khi tái ngộ Thái Lan – đội bóng khi đó vẫn đang là đương kim vô địch U19 châu Á 2016.
Ngay ở phút thứ 10 của trận đấu, Murmane cụ thể hóa đường chuyền phạt góc của đồng đội bằng pha đánh đầu cận thành tung lưới Thái Lan. 9 phút sau, đội bóng đến từ xứ sở chuột túi tiếp tục nhân đôi cách biệt. Vẫn với pha tấn công từ cánh phải, Ashnil có bóng trong vòng cấm. Sau một động tác ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ đối phương, số 16 của Australia dứt điểm tung lưới Thái Lan.
Ngày ác mộng của Thái Lan chưa dừng lại ở đó. Sang đến hiệp 2, U19 Australia tiếp tục có thêm 3 bàn thắng nữa chỉ trong vòng 6 phút do công của Joseph (67’), Dejan (70’) và Ashnil (73’). Phải đến cuối trận, Thái Lan mới có được bàn danh dự của Panthong.
Thua đậm 1-5, Thái Lan đã trở thành cựu vương của giải U19 Đông Nam Á. Nhà vua mới, Australia thật sự đã thể hiện một sức mạnh đáng sợ. Đó cũng là lời khẳng định về vị thế mới ở đấu trường Đông Nam Á của đội bóng đến từ xứ sở chuột túi.