Bóng Đá Plus trên MXH

Võ Huy Toàn khóc sau bàn thắng đầu tiên ở V.League 2016
Minh Hải • 17:39 ngày 03/07/2016
Cách đây không lâu, Võ Huy Toàn đã tâm sự với báo Bóng đá về chuỗi ngày lo lắng đến cùng cực vì chứng bệnh thoát vị đĩa đệm. Sau 219 ngày, hotboy của SHB.ĐN đã ghi bàn trở lại và anh đã khóc.

    Với NHM Việt Nam, bàn thắng của Huy Toàn cũng chỉ là một bàn thắng. Nhưng đây lại là bàn thắng mà chàng hotboy của SHB.ĐN này chờ đợi suốt hơn 7 tháng trời, trải qua biết bao nhiêu khó khăn, thậm chí bác sĩ chẩn đoán Huy Toàn có thể bị liệt cả 2 chân. Khi sút tung lưới FLC Thanh Hoá, Huy Toàn ăn mừng, chạy vòng quanh sân để chia sẻ với khán giả, ăn mừng cho thoả nỗi ngày chờ mong. Nhưng sau đó, người ta nhìn thấy đôi mắt anh ngấn lệ.

    Võ Huy Toàn ghi bàn vào lưới FLC Thanh Hóa

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    “Căn bệnh thoát vị đĩa đệm nặng hơn tôi tưởng và tôi đã bị tê chân, chuẩn bị dẫn tới liệt. Tôi không nghĩ nó lại nặng như thế,. Thậm chí tôi đối diện với nguy cơ không thể đi lại bình thường chứ đừng nói là đá bóng trở lại. Gặp ai họ cũng bảo lưng nặng như vậy khó đá lại lắm. Bệnh viện ở Singapore cũng bảo mổ, thành công là 50-50, một là quay lại đá, hai là nghỉ luôn. Tôi sợ phải kết thúc sự nghiệp… Tôi đã đi chữa rất nhiều nơi, may mắn được gặp thầy, gặp thuốc và trở lại thi đấu được”, Võ Huy Toàn đã tâm sự như thế với báo Điện tử Bóng đá


    Nỗi khắc khoải chờ đợi để có ngày trở lại sân cỏ

    Quãng thời gian tìm thầy, tìm thuốc thật khó khăn với Võ Huy Toàn và trong đầu của tài năng trẻ bóng đá Việt Nam này luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình sẽ phải nghỉ bóng đá. Lúc ấy, nếu số phận buộc Huy Toàn phải nghỉ thật, cuộc sống sẽ không còn nhiều ý nghĩa bởi ý nghĩa cuộc đời anh đã gắn liền với trái bóng, được ra sân, được cống hiến và được hưởng thụ cảm xúc mà trái bóng mang lại. Những giây phút như thế, nước mắt cứ tự nhiên trào ra…

    Càng lo lắng cho bản thân, Huy Toàn càng bị dằn vặt mỗi khi nhìn thấy các đồng đội, các đồng nghiệp thi đấu, nhất là khi đội tuyển quốc gia tranh tài. Một thời gian dài, Huy Toàn không dám xem các bản tin thể thao, không dám đọc báo, xem TV, ngại cả lên facebook bởi sẽ nhìn thấy các anh em, bạn bè thi đấu… Huy Toàn tâm sự: “Thời gian ấy như cực hình, tôi nhớ bóng đá đến nỗi không thể tả nổi, nhớ cồn cào như đói không được ăn, khát không được uống vậy… Thời gian tập luyện trở lại thật sự khó khăn, như một bức tường thành cao ngất mà mình không thể nào vượt qua được”.


    Huy Toàn trưởng thành hơn nhờ chấn thương

    Có 2 điều may mắn trong cuộc đời Huy Toàn, một là gặp thầy, gặp thuốc để chữa trị được chứng bệnh thoát vị đĩa đệm và hai là có động lực được truyền từ gia đình. Bởi nếu thiếu một trong 2 yếu tố đó, Huy Toàn có thể đã giải nghệ. Suốt 7 tháng trời, tìm thầy chữa bệnh, lao vào luyện tập trong phòng gym, ngoài sân tập và luôn lắng nghe cơ thể mình mà mỗi sự thay đổi đều khiến anh lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Rồi ngày được ra sân cũng đến và bàn thắng đầu tiên thời hậu thoát vị cũng tới…

    “Với một cầu thủ bị chấn thương, trở lại sân cỏ luôn là điều hạnh phúc nhưng với tôi, người tưởng như đã phải xa sân cỏ mãi mãi, được trở lại sân cỏ là niềm hạnh phúc tột cùng. Khi được ra sân, thi đấu tốt và ghi được bàn thắng, đó luôn là mơ ước, là mục tiêu lớn nhất. Nếu làm được điều đó, có lẽ tôi sẽ khóc", Huy Toàn chia sẻ trước trận đấu.


    Huy Toàn vẫn mơ về giấc mơ đội tuyển

    Khi bị chấn thương, Huy Toàn chỉ có giấc mơ duy nhất là trở lại sân cỏ và khi trở lại sân cỏ rồi, chàng hotboy của SHB.ĐN lại có 2 giấc mơ: Cùng SHB.ĐN vô địch V.League và trở lại ĐTQG. Đã trải qua khó khăn lớn nhất trong cuộc đời cầu thủ, Huy Toàn tin tưởng mình sẽ hoàn thành 2 mục tiêu của bản thân…

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội