Bóng Đá Plus trên MXH

Vì sao Hồng Việt xin lỗi sau khi "xé lưới" SLNA?
Ngọc Anh • 15:13 ngày 04/05/2015
Ghi bàn thắng quyết định giúp Đồng Nai vượt qua SLNA với tỷ số 2-ở vòng 12 vừa qua nhưng tiền vệ Hồng Việt không ăn mừng mà giơ tay xin lỗi. Tại sao người hùng của Đồng Nai lại có quyết định lạ kỳ đến như vậy?
    Trước khi có chuyến hành quân đến sân Vinh vào cuối tuần qua, Đồng Nai liên tục góp mặt ở nhóm cầm đèn đỏ với chuỗi 7 trận liên tiếp gần đây không biết đến mùi chiến thắng. Thành tích nghèo nàn của đội bóng miền Đông Nam Bộ khiến họ không được đánh giá cao khi đối đầu với chủ nhà SLNA.

    Thực tế, ở cuộc đối đầu ở sân Vinh, Đồng Nai đã bị đối phương ép cho tơi tả, bị chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 5 và có đến 2 tình huống được xà ngang cứu thua.

    VIDEO: SLNA 1-2 Đồng Nai

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Ở tình thế mà cửa thua nhiều hơn thắng thì Đồng Nai bất ngờ chơi quật khởi trong hiệp 2. Và điều ít ai ngờ là người giúp Đồng Nai có được trọn vẹn 3 điểm lại là người cũ của SLNA, tiền vệ Nguyễn Hồng Việt.

    Đó là tính huống phút 65, Hồng Việt xử lý bóng tinh tế, sút chéo góc khung thành SLNA, ấn định chiến thắng 2-1 cho Đồng Nai. Sau khi ghi bàn, Hồng Việt đã không ăn mừng mà giơ tay xin lỗi NHM xứ Nghệ.

    Việt “béo” đã hành xử rất có tình khi có được như ngày hôm nay cũng là nhờ có bệ phóng SLNA. “Dù đi đâu thì SLNA vẫn luôn trong tâm trí tôi. Tất nhiên, khi vào sân thi đấu thì phải gạt tình riêng sang 1 bên, nhưng khi xé lưới thì mình không thể ăn mừng được”, Hồng Việt chia sẻ về lý do không ăn mừng bàn thắng vừa rồi.

    Hồng Việt đã có những năm tháng thi đấu thăng hoa trong màu áo SLNA,
    nhất là mùa 2011, anh cùng đội bóng xứ Nghệ vô địch V-League

    Cùng với lứa cầu thủ Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Văn Bình thì Hồng Việt là một trong những sản phẩm tốt của lò SLNA. Nhưng sau đó sự nghiệp của anh đã trải qua nhiều sóng gió và khi không có đội bóng để chơi, anh đã được SLNA cưu mang.

    Cái tình của SLNA còn lớn hơn rất nhiều khi cuối mùa năm ngoái, Hồng Việt hết hạn hợp đồng với đội bóng sân Vinh nhưng ngặt nỗi SLNA không có nhiều tiền để giữ chân anh. Vì thế, SLNA đã tạo mọi điều kiện tối đa để anh được ra đi, nhằm giúp anh kiếm thêm chút tiền lót tay để từ đó trang trải cuộc sống.

    Thậm chí, đội bóng xứ Nghệ còn giới thiệu anh cho Thanh Hóa. Sau nhiều đắn đo, với mong muốn được đá chính nhiều, Việt đã lựa chọn Đồng Nai làm bến đỗ của mình cùng số tiền lót tay gần 500 triệu đồng/năm.

    Ở thời điểm hiện tại, 500 triệu đồng là số tiền lớn và đủ giúp Hồng Việt có thêm chút “đỉnh” về chăm lo cho gia đình với 2 người con nhỏ. Việt mang ơn SLNA nhiều và ngày trở về sân Vinh vừa qua với anh chất chứa những xúc cảm khó tả dù mình đã xé lưới đội bóng quê hương.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội