Bóng Đá Plus trên MXH

Văn Quyến ghi bàn thắng cuộc đời!
NGỌC ANH • 10:59 ngày 06/07/2014
Cuối cùng thì sau rất nhiều đồn thổi, chiều qua (5/7) tiền đạo Phạm Văn Quyến đã tổ chức đám cưới với cô dâu Thanh Hằng. Giữa lúc World Cup và V-League đang vào giai đoạn quyết định, đám cưới của Văn Quyến vắng mặt nhiều khách quý thuộc giới quần đùi áo số nhưng người ta vẫn nhận thấy sự đầm ấm và hạnh phúc của “thằng béo” và người thân…

    SÓNG GIÓ QUA ĐI
    Rất kiệm lời khi nói về đời tư, Văn Quyến luôn khiến nhiều người tò mò về “một nửa của mình”. Quyến luôn nhận được nhiều sự quan tâm kể cả những năm gần đây khi phong độ đi xuống và anh không còn là VQ10 của hơn 10 năm về trước. Nhưng chưa bao giờ thương hiệu của “thằng béo” trở nên nhạt phai và việc anh đi đâu, làm gì, nhất là việc Quyến yêu ai luôn nhận được sự chú ý của NHM. 

    Năm 2011, sau khi cùng SLNA đoạt chức vô địch V-League, Văn Quyến bước vào kỳ nghỉ mà nhiều lần anh chia sẻ là “thoải mái nhất” kể từ sau lần dính vào scandal tại SEA Games 2005. Đó cũng là quãng thời gian mà Quyến vô tình quen Thanh Hằng trong lần đến quán café gần nhà cô gái này trên đường Trần Phú (TP.Vinh). Quyến ngồi uống café, liếc thấy cô gái dễ thương ở bàn bên cạnh và sau lần “chạm mặt lịch sử” đó, tiền đạo sinh năm 1984 này tìm mọi cách để có số điện thoại của Thanh Hằng! Rồi những tin nhắn, cuộc điện thoại của chàng trai có nụ cười thân thiện này đã được cô gái đáp lại. Điều đặc biệt là khi nói chuyện với nhau, Quyến không hề nói mình là cầu thủ bóng đá và với Hằng, cô cũng chẳng biết người đang nói chuyện với mình là cầu thủ được rất nhiều người nhớ mặt, gọi tên. Qua những lần trò chuyện, sự chân thành của Văn Quyến đã chinh phục được trái tim nàng. 

    Mẹ Niềm (thứ 2 từ trái sang) nhận được nhiều lời chúc mừng trong ngày vui của con trai

    Đến với nhau tình cờ và trong suốt 3 năm qua, dù trải qua nhiều sóng gió, mối tình giữa họ vẫn giữ được sự bền chặt. Ngay như lần rộ lên tin đồn Quyến dính đến tiêu cực tại CLB V.NB, cô gái vẫn tin chắc rằng “một nửa của mình” không giẫm vào vết xe cũ năm 2005. Đáp lại, chàng trai luôn chứng minh được mình là chỗ dựa đáng tin cậy của Thanh Hằng. Còn nhớ, tầm này năm ngoái, Quyến đã cất công “hộ tống” Thanh Hằng vào TP.HCM đưa em gái đi thi đại học. Rồi Quyến cũng rất mất công thuyết phục mẹ Niềm đồng ý với quyết định cưới Hằng bằng được bởi bà trước đây rất “quyết liệt” gán ghép Quyến với một cô gái ở phương Nam. Quyến giờ chững chạc trong suy nghĩ, đủ trưởng thành để là chỗ dựa cho người khác, chứ không còn là chàng trai lông bông ngày nào.

    HLV Văn Thịnh (áo kẻ ngang) cũng đến chung vui trong lễ cưới

    ẤM LÒNG MẸ NIỀM
    Hôm qua, trong lễ cưới con trai, bà Niềm mặc chiếc áo dài trông rất quý phái. Hình ảnh này thật khác so với những lúc mặt bà lúc nào cũng buồn rầu, ăn mặc rất tuềnh toàng ngày thường. Bà đứng giữa lối vào, bắt tay khách đến dự đám cưới với nụ cười rạng ngời. Chứng kiến cảnh đó, tất cả đều cảm nhận được là bà đang rất vui và hạnh phúc khi người con duy nhất cuối cùng cũng yên bề gia thất sau rất nhiều sóng gió cuộc đời. Nụ cười của bà Niềm càng rạng rỡ hơn, khuôn mặt nhiều nếp nhăn của bà cũng giãn ra trông thấy khi rất đông anh em, bạn bè và những người thầy của Quyến đến chúc phúc cho đôi bạn trẻ. 

    Lúc tiến đến bàn tiệc chào hỏi mọi người, vợ chồng Văn Quyến được HLV Nguyễn Văn Thịnh, người thầy đã giúp “thằng béo” thăng hoa ở giải U16 châu Á 2000, tếu táo chúc: “Thế là hạnh phúc nhá. Phải giữ hạnh phúc này như cách mày giữ trái bóng trong chân ấy!”. Không chỉ ông Thịnh mừng rỡ trước việc Văn Quyến đã ổn định cuộc sống, cả HLV Nguyễn Văn Sỹ - người đã vượt gần 200km từ Ninh Bình vào thành Vinh dự đám cưới VQ10 cũng hồ hởi ra mặt. Với ông Sỹ, Văn Quyến không chỉ là học trò mà còn là người em thân thiết. Chẳng thế mà, đầu mùa giải 2013, chính ông Sỹ đã đứng ra “bảo lãnh” để Văn Quyến về đầu quân cho V.NB. Trong ngày vui của “thằng em”, ông Sỹ say sưa nói chuyện với những người thân của chú rể và rất tin là “béo” sẽ trở thành trụ cột của gia đình!

    Vợ chồng Quyến “béo” bên thầy Văn Sỹ (thứ 2, bìa trái)

    Quyến đã trải qua quá nhiều thăng trầm trong sự nghiệp quần đùi áo số. Có yêu thích, có “đắng lòng” khi tiền đạo này gặp chuyện không hay bên ngoài sân cỏ, nhưng vượt trên tất cả, tình cảm mà anh em, bạn bè dành cho Văn Quyến không hề nhạt phai theo năm tháng…

    Tậu nhà, tính chuyện kinh doanh
    Hết tháng 8 tới, hợp đồng của Văn Quyến với V.NB đáo hạn và nhiều khả năng anh sẽ chính thức giải nghệ. Năm 2004, Văn Quyến đã tích góp được số tiền lớn và mua được miếng đất ở Vinh. Tuy nhiên, do miếng đất đó ở cách xa trung tâm thành phố nên trước khi cưới vợ, anh đã quyết định bán “chỗ cắm dùi” đó để mua một căn nhà 3 tầng. Đó cũng chính là tổ ấm của đôi uyên ương bây giờ. Ổn định nơi ăn chốn ở, Văn Quyến cũng ấp ủ dự định sẽ cùng vợ mở cửa hàng kinh doanh, mặt hàng gì thì anh còn tính…

    Huy Hoàng vẫn nhớ đến đàn em Văn Quyến


    Trong 10 năm qua, các cầu thủ SLNA luôn ngưỡng mộ câu chuyện tình cảm huynh đệ của trung vệ Nguyễn Huy Hoàng và tiền đạo Phạm Văn Quyến. Tuy nhiên, trong hơn 1 năm qua, do bận thi đấu xa nhà và chuyển hướng kinh doanh nên Huy Hoàng rất ít khi gặp Văn Quyến. Thế nên, hôm qua dù rất bận nhưng Huy Hoàng vẫn quyết đến chung vui với “đệ tử ruột” của mình. Anh em họ gặp nhau và ôn lại biết bao câu chuyện của quá khứ.

    Đám cưới siêu sang
    Trước Văn Quyến, chưa có cầu thủ nào đã và đang khoác áo SLNA tổ chức đám cưới ở khách sạn 5 sao Mường Thanh Sông Lam. Tuy nhiên, Văn Quyến đã tạo ra sự khác biệt khi quyết định tổ chức ngày hạnh phúc nhất đời mình tại khách sạn lớn nhất tỉnh Nghệ An này. Việc Văn Quyến quyết định đón dâu bằng chiếc xế hộp hiệu Bentley màu trắng cũng khiến bạn bè “lác mắt”.

    HLV Hữu Thắng cử vợ đến mừng Văn Quyến
    Do SLNA đang bận chuẩn bị cho vòng 20 V-League 2014 gặp Đồng Nai trên sân đối phương, HLV Hữu Thắng và nhiều đồng đội cũ của Văn Quyến không thể đến dự đám cưới của “thằng béo”. Thế nên, HLV Hữu Thắng đã cử vợ mình đến chúc phúc cho người học trò, “đàn em” thân thiết của mình ngày nào. Gia đình hạnh phúc của HLV Hữu Thắng cũng là hình mẫu mà Văn Quyến rất ngưỡng mộ và phấn đấu để bằng “anh Thắng”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội