Chẳng nói đâu xa, hãy lấy trường hợp thủ môn Phí Minh Long của Hà Nội T&T làm ví dụ. Anh hiện là thủ môn chính của ĐT U23, khả năng của anh được HLV Toshiya Miura và giới chuyên môn đánh giá rất cao. Tuy nhiên, ở Hà Nội T&T, Minh Long chỉ là thủ môn thứ 4 và thường xuyên được “cất” trên khán đài dù HLV trưởng Phan Thanh Hùng luôn đánh giá rất cao cậu học trò của mình. Sở dĩ Minh Long phải làm “của để dành”, bởi hiện ở Hà Nội T&T đang có thủ môn Trần Anh Đức thi đấu rất chắc chắn và ổn định, ngoài ra còn có các đàn anh dày dặn kinh nghiệm như Hồng Sơn, Văn Công.
Không chỉ Minh Long, một số CLB hiện vẫn có khá nhiều “của để dành” như thủ môn Lê Văn Trường, các tiền vệ Thanh Hậu, Nguyễn Lam và Tiến Hoài ở HA.GL, hay Văn Long, Hữu Thụ và cả Quách Tân của SHB Đà Nẵng. Sở dĩ những gương mặt trẻ này không nhiều đất dụng võ là vì ngoài một số trường hợp chấn thương, thì hầu hết có liên quan đến yếu tố chuyên môn (không thể cạnh tranh vị trí với các đồng đội khác).
Một số CLB đã chọn giải pháp cho quân đi đá thuê, mà SLNA là một ví dụ điển hình. Do nguồn nội binh khá dồi dào, nên đội bóng xứ Nghệ đã phải cho các CLB khác mượn cầu thủ trẻ thi đấu để không bị thui chột như Đắc Khánh, Sỹ Nam về đá cho XSKT Cần Thơ ở mùa giải 2015 vừa qua chẳng hạn.