Nhưng nhìn nhận một cách thực tế thì đó là kết quả không phải bất ngờ, thậm chí, nằm trong dự đoán của giới chuyên môn. Vì thế, việc cho là U23 Việt Nam thất bại khi không thể vượt qua vòng đấu bảng chỉ mang tính chủ quan, không thực tế. Bởi thực lực của Công Phượng và đồng đội không thể sánh bằng đối thủ để có thể cạnh tranh một suất vào vòng tứ kết.
Việc ông Toshiya Miura đặt mục tiêu vào tứ kết chỉ nhằm thúc giục các cầu thủ ra sân phải có động lực thi đấu chứ chắc hẳn, ông thầy người Nhật Bản cũng không có nhiều niềm tin rằng, các học trò sẽ làm nên chuyện lớn trước những đối thủ đẳng cấp hơn là U23 Australia, U23 UAE và U23 Jordan.
Hơn hết, việc được tham dự sân chơi lớn của châu lục được coi là một thành công. Ba trận (thua) tại VCK U23 châu Á vừa qua đã đem đến cho bóng đá Việt Nam nói chung và các cầu thủ U23 Việt Nam nói riêng nhiều bài học bổ ích.
Chính những kinh nghiệm quý báu thực tế từ sân chơi ấy đã giúp cho những người làm công tác quản lý bóng đá đưa ra một giải pháp, định hướng mới để xây dựng các ĐTQG theo một hướng mới.
Với các cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh hay Minh Long, VCK U23 châu Á 2016 là cơ hội cọ xát lý tưởng để họ nhanh chóng trưởng thành hướng đến các mục tiêu lớn trong một vài năm tới là SEA Games 2017 và giải U23 châu Á tiếp theo.