Nơi đội đóng quân là khách sạn Holiday ở khu phố nhộn nhịp tại thủ đô Doha (Qatar) nên sau bữa cơm tối, các cầu thủ U23 Việt Nam lựa chọn cách đi ra các con phố gần đó để thăm thú và “nghiên cứu” đời sống của người dân Qatar. Và một trong những điều khiến các cầu thủ thích nhất, đó là được gặp gỡ và nói chuyện với những người đàn ông luôn xuất hiện với trang phục đặc biệt: một chiếc áo dài màu trắng và một cái khăn cuốn quanh đầu.
Thế nên, các cầu thủ đã thi nhau chụp những tấm ảnh lưu niệm với "trai đẹp bị trục xuất". Tận hưởng những giây phút thảnh thơi sau giờ tập luyện, các cầu thủ đang có sự hưng phấn cao độ và điều đó rất tốt cho U23 Việt Nam. Bởi thời điểm cận giải này thì sự thoải mái về tinh thần của các tuyển thủ tác động nhiều đến phong độ của họ khi bước vào các trận đấu chính thức.
Sau 1 tuần đến Qatar thì giờ đây, U23 Việt Nam đã quen với nhịp sống, đồ ăn, thức uống của nước bạn và những nỗi lo về sự bất ổn trong sinh hoạt đã được dẹp sang một bên.