HLV Toshiya Miura và các học trò đã bắt đầu “cơn địa chấn” khi đánh bại Olympic Iran với tỷ số 4-1 ở trận ra quân, sau đó vượt qua Olympic Kyrgyzstan với tỷ số 1-0 để giành ngôi đầu bảng. Thật đáng tiếc, ở vòng 1/8, dù đã tạo ra rất nhiều cơ hội để mở tỷ số, nhưng Olympic Việt Nam lại phải thua chung cuộc 1-3 trước Olympic UAE.
Những chứng nhân lịch sử ở Incheon giờ chỉ còn 3 người, đó là các trung vệ Đào Duy Khánh, Phạm Hoàng Lâm và hậu vệ Nguyễn Thanh Hiền. Trong một lần trò chuyện trước giờ lên đường tham dự VCK U23 châu Á 2016, Thanh Hiền không giấu được sự nuối tiếc khi đồng đội và bản thân anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trước khung thành của Olympic UAE: “Nếu tôi đặt lòng chính xác thêm chút nữa thì Olympic Việt Nam có thể đã là đội thắng chung cuộc để giành vé vào tứ kết”.
Bây giờ Asiad 17 đã là câu chuyện của quá khứ. Tuy nhiên, dư âm của nó vẫn còn đó. Và hào khí mà các học trò của HLV Miura từng có cần được phát huy để tạo nên những cú hích như đã từng làm được trong năm 2014. Vượt lên tất cả, những bài học đối đầu với các đội bóng Tây Á luôn tạo ra niềm tin để U23 Việt Nam có thể có những toan tính tại VCK U23 châu Á 2016.