Cách đây 1 ngày, trên Facebook cá nhân của các cầu thủ U23 Việt Nam đã tràn ngập hình ảnh họ đi thăm thú những khu phố thương mại sầm uất, những địa điểm nổi tiếng bậc nhất của thủ đô Doha (Qatar) trong ngày được nghỉ tập 8/1/2016. Ở đấy, rất nhiều bức ảnh ưng ý đã được đưa lên mạng với những nụ cười rạng rỡ, khiến người ta có cảm giác những gương mặt trẻ của bóng đá Việt đã có một ngày vui chơi vô cùng thoải mái. Chắc hẳn, HLV Miura đã rất hài lòng khi nhìn thấy các học trò của mình có được cảm giác thoải mái như thế sau những ngày tập luyện cật lực.
Cần nhắc lại, nhà cầm quân người Nhật Bản vốn luôn rất khắt khe, nếu không nói là vô cùng kỷ luật trong khung thời gian tập luyện, thậm chí cả việc nghỉ ngơi. Chẳng hạn, dưới “triều đại” của ông, mỗi bữa cơm đều cấm tuyệt đối các cầu thủ mang theo điện thoại, luôn phải xuống ăn và ra sân đúng giờ như đã quy định…
Thế nên, trước thời hạn gút lại danh sách cuối cùng, HLV Miura đã nỗ lực giảm tải sự căng thẳng cho học trò, nhưng quan trọng hơn cả là ông muốn tất cả phải đồng lòng nhìn về một hướng, chứ không phải chất chứa mâu thuẫn trong thời điểm cạnh tranh vị trí chính thức khốc liệt như hiện tại. Sự gắn kết vì thế không gì tốt hơn bằng những chuyến “dã ngoại” tích cực và chiều qua các cầu thủ lại tiếp tục có chuyến thăm thú phố phường, sau buổi tập rất nặng ở buổi sáng cùng ngày.
Trước khi bước vào một giải đấu lớn, tinh thần thoải mái và sự đoàn kết luôn là yếu tố rất quan trọng!