Không chỉ người dân Tây Đô, khán giả từ các địa phương lân cận cũng không quản ngại đường sá xa xôi để đến Cần Thơ với ước vọng là một lần được xem Công Phượng và đồng đội phô diễn kỹ thuật.
Gặp chúng tôi ở cổng sân khi đang mua vé chợ đen để vào sân, anh Nguyễn Minh Nhựt cùng cô bạn gái của mình cho biết, đã chạy xe gắn máy gần 80km từ Cái Bè (Tiền Giang) xuống Cần Thơ để xem bóng đá. “Tôi chỉ được xem Công Phượng và các cầu thủ qua ti-vi và rất mê họ. Khi giải diễn ra ở Cần Thơ, tôi đã quyết định xuống để một lần được xem họ thi đấu. Nhưng giá vé chợ đen đắt thế này thì chắc sẽ không đủ tiền để đi xem tiếp trận tới”, anh Nguyễn Minh Nhựt chia sẻ.
Được biết, đôi bạn trẻ này đã bỏ ra số tiền 100 ngàn đồng/1 vé khán đài B dù mức giá in trên vé chỉ 40 ngàn đồng. Giá vé của khán đài A cũng bị đẩy lên đến 400 ngàn đồng/vé dù mức giá niêm yết chỉ là 70 ngàn. Hơn hết, chính sự háo hức của dân miền Tây đã mang đến cảnh tượng chưa từng có trên sân Cần Thơ khi các khán đài đã gần như phủ đầy ắp với sự hiện diện của hơn 40.000 người trên sân.
Hồng Duy và đồng đội đã làm NHM Tây Đô mãn nhãn
Đáp ứng lại lòng mong mỏi của khán giả, U19 HA.GL-Arsenal JMG đã trình diễn một trận cầu đẹp mắt với những pha xử lý bóng như vẽ. Lối chơi mê hoặc lòng người ấy khiến cho hàng ngàn khán giả miền Tây có mặt trên sân thỏa mãn phần nào cơn khát một “hiện tượng” đã tạo sốt trong hơn 1 năm qua. Như để hòa mình trong màn trình diễn đậm chất cống hiến của đoàn quân ông Guillaume Graechen, hơn 40.000 khán giả trên sân đã tạo nên những làn sóng người cuồn cuộn để tạo nên một cảnh tượng hiếm thấy trên sân Cần Thơ.