Sau bàn thua này, V.HP tấn công ào ạt và là những người làm chủ trận đấu. Đặc biệt, bên cánh trái, tiền vệ Quốc Phương thường xuyên khiến hàng thủ Vĩnh Long vất vả cản phá. Dù vậy, do hàng công không sắc sảo nên đội bóng đất Cảng không thể xuyên thủng được mành lưới đối phương.
Bước sang hiệp 2, V.HP vẫn là những người làm chủ trận đấu. Phút 61, các khán giả thành phố hoa phượng đỏ đã có thể ăn mừng khi Thái Hoàng tung cú sút mạnh và khiến thủ môn Văn Hiền lóng ngóng bắt bóng hụt, vô tình giúp V.HP có bàn gỡ hòa.
HLV Lương Trung Dân bị ngất xỉu sau trận đấu - Ảnh: Phan Tùng
4 phút sau đó, tưởng như V.HP đã có thể nâng tỷ số lên 2-1 nhưng Đức Phong lại dứt điểm quá hiền trong pha đối mặt với thủ môn đối phương. Phút 87, Văn Cường đã đưa bóng vào lưới Vĩnh Long nhưng bàn thắng này không được trọng tài công nhận, bởi trước đó đã có lỗi việt vị của cầu thủ V.HP. 90 phút kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và hai đội buộc giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m.
Trong loạt sút đầy may rủi này, V.HP đã không thể có được niềm vui và thất bại với tỷ số 2-4. Và trong lúc các cầu thủ Vĩnh Long ăn mừng chiến thắng, HLV Lương Trung Dân đã bị ngất xỉu vì quá căng thẳng. Phải hơn 10 phút sau đó, vị HLV trưởng của Vĩnh Long mới tỉnh trở lại.
Như vậy, Vĩnh Long đã giành quyền vào chơi trận chung kết giải U21 QG Báo Thanh Niên - Cúp Bia Sài Gòn 2013, gặp HN.T&T, diễn ra vào chiều 6/10 tại sân Lạch Tray. Đây là cặp đấu được hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, hấp dẫn vì trình độ của hai đội là ngang nhau.