Có câu “Khi bóng chưa lăn, tất cả đều có cơ hội”. Dĩ nhiên cả Việt Nam lẫn New Zealand đều nuôi cơ hội, nhưng đội nào tận dụng được, có lẽ phải chờ đến sau trận đấu mới biết.
Mới đây, tôi có cuộc trò chuyện cùng một số HLV trước trận ra quân của U20 Việt Nam. Tất cả đều nhận định đây là thử thách rất khó và áp lực sẽ đè nặng lên đôi chân các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn. Nói thế, bởi trong bóng đá trẻ, trạng thái tâm lý nhiều lúc sẽ quyết định sự thành bại của một trận đấu. Đấy cũng chính là vấn đề HLV Hoàng Anh Tuấn lo lắng, nên trong trận giao hữu gặp “quân xanh” Argentina và Vanuatu vừa qua, điều ông hướng đến là tập cho các học trò cách giải tỏa áp lực khi bước ra đấu trường thế giới.
Ai cũng biết U20 Việt Nam lần đầu được bước chân ra World Cup, nơi tập trung những hảo thủ trẻ hàng đầu của thế giới, nên việc bỡ ngỡ hay thậm chí phải nhận những trận thua “tối mặt” là hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, dù luôn hy vọng U20 Việt Nam sẽ làm nên những bất ngờ, nhưng người hâm mộ cũng cần tỉnh táo để đừng quá kỳ vọng rồi quay sang trách móc nếu đội nhà không làm được như mong đợi.
Nên nhớ, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm nên lịch sử khi lần đầu có mặt ở World Cup, dẫu là của lứa tuổi trẻ. Họ cũng là những người xây viên gạch mơ ước đầu tiên cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường thế giới. Từ những người xây mơ ước hôm nay, chúng ta có quyền hy vọng bóng đá nước nhà sẽ phát triển vững chắc hơn trong tương lai.