Những người mới là hậu vệ Shinnosuke, tiền vệ Kawabe và tiền đạo Sakai đã được đá chính ở trận gặp U19 Trung Quốc. Còn lại, những gương mặt sáng giá như hậu vệ Rikuto, đội trưởng Genta, các tiền đạo Shota, Takumi... đã khá quen thuộc với U19 Việt Nam.
Đáng chú ý, Takumi từng ghi 2 bàn vào lưới U19 Việt Nam hồi tháng 1/2014 và là tác giả của bàn gỡ 1-1 trước U19 Trung Quốc trận vừa rồi.
Lối chơi của U19 Nhật Bản không có nhiều thay đổi so với 2 lần sang Việt Nam vừa qua. Trên nền tảng của một tập thể có kỷ luật, kỹ thuật cá nhân tốt, đội bóng trẻ này rất thuần thục khi hãm thành bằng các pha lên bóng ở cự ly trung bình và ngắn. Khả năng tiếp cận khung thành của họ cũng khá đa dạng, rất nguy hiểm bằng các miếng đánh ở trung lộ lẫn từ hai cánh. Trong đó, Takumi được coi là chìa khóa quyết định đến sự thành bại của đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc.
Thất bại 1-2 trước U19 Trung Quốc trong ngày ra quân được coi là “tai nạn” đối với U19 Nhật Bản. Nhưng cũng chính trận thua này sẽ buộc các học trò HLV Masakazu Suzuki dồn hết tâm sức để “chiến” với U19 Việt Nam. Vì thế, sức ép mà họ sẽ dồn lên đoàn quân của ông Guillaume Graechen chắc chắn là rất lớn.