Bóng Đá Plus trên MXH

Tường thuật vòng 22 V.League
Trí Công • 16:21 ngày 22/08/2015
Với màn lội ngược dòng 3-1 trước SLNA, HA.GL đã mở ra tia hy vọng trụ hạng V.League. Trong khi đó, cú sút phạt thành bàn tuyệt đẹp của Lê Quốc Phương giúp FLC Thanh Hóa tạm vươn lên vị trí đầu bảng.
    Cập nhật kết quả các trận đấu tại vòng 22 V.League diễn ra chiều nay

    QNK Quảng Nam 2-0 Than.QN (Hà Minh Tuấn 77', Suleiman 90')
    ĐT.LA 1-2 XSKT Cần Thơ (Diabate 78' - Văn Thắng 47', Sunday 72')
    HA.GL 3-1 SLNA (Công Phượng 60', Hoàng Thiên 76', Văn Thanh 78' - Quế Ngọc Hải 58')
    FLC Thanh Hóa 1-0 Đồng Tháp (Quốc Phương 58')
    90'+3: Hết giờ! Trọng tài Nguyễn Đức Vũ nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa HA.GL và SLNA. Đội chủ nhà đã lội ngược dòng thành công với chiến thắng 3-1 sau các pha lập công của Công Phượng, Hoàng Thiên và Văn Thanh. Với kết quả này, HA.GL đã thắp lên tia hy vọng trụ hạng V.League. 
    90': Hiệp 2 trận đấu được bù giờ 3 phút. 
    89': Công Phượng nằm sân sau pha thúc cùi chỏ của trung vệ Mạnh Hùng bên phía SLNA. 
    88': Hồ Tuấn Tài bất ngờ tung cú sút xa ngoài vòng cấm khiến thủ môn Minh Nhựt phá bóng giải nguy. Phạt góc cho SLNA. 
    86': Công Phượng sút vọt xà ngang. Đáng lẽ anh nên chuyền cho Hoàng Thiên đnag di chuyển bên cánh trái. 
    85': SLNA thay người cuối cùng. Ngọc Toàn vào sân thay cho Hoàng Thịnh.
    83': SLNA thay người. Thế Cường vào sân thay cho Phi Sơn. 
    81': HA.GL thay người cuối cùng. Thanh Tùng vào sân thay cho Út Cường. 
    79': HA.GL có sự thay đổi người thứ 2. Xuân Trường vào sân thay cho Trần Vũ. 
    78': Vàooo!!! HA.GL 3-1 SLNA

    Công Phượng vẩy má ngoài chân phải cho Văn Thanh thoát xuống rồi nhoài người dứt điểm bằng mu vượt qua thủ môn Nguyên Mạnh trước khi tung lưới SLNA. Một tình huống phản công nhanh chớp nhoáng bên cánh trái của HA.GL

    76': Vàooo!!! HA.GL 2-1 SLNA 

    Hoàng Thiên thực hiện cú sút phạt ở cự ly 23 mét. Bóng chạm chân một cầu thủ SLNA tìm vào góc trái khung thành khiến thủ môn Nguyên Mạnh bó tay.

    74': HA.GL liên tiếp có 2 cơ hội trước khung thành của SLNA nhưng đều không thể chiến thắng thủ môn Nguyên Mạnh. 
    72': HA.GL thay đổi người đầu tiên. Minh Vương vào sân thay Văn Toàn. 
    71': SLNA đã đưa được bóng vào lưới HA.GL nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị với Haruna Abdul. Bàn thắng không được công nhận.
    69': Văn Toàn chuyền bóng cho Công Phượng dứt điểm chìm vào góc thấp bên trái khung thành. Nhưng thủ môn Minh Nhựt đổ người đúng hướng bắt gọn bóng. 
    68': Với bàn thắng trên chấm phạt đền, Công Phượng đã giải tỏa cơn khát 10 trận liên tiếp tịt ngòi. Hiện anh có 6 bàn thắng cho HA.GL. 
    66': Vàooo!!! HA.GL 1-1 SLNA 

    Trên chấm phạt đền Công Phượng sút bóng về góc trái khung thành SLNA. Dù đoán đúng hướng nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã không thể cản phá cú sút hiểm của Công Phượng. 1-1 cho HA.GL. Trước đó Đình Đồng đã phạm lỗi trong vòng cấm và phải nhận thẻ vàng.

    18h24': Cập nhật QNK Quảng Nam 2-0 Than.QN (Hà Minh Tuấn 77', Suleiman 90')

    Từ pha phá bóng lên của đồng đội, ngoại binh Suleiman dũng mãnh vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ Than Quảng Ninh rồi tung cú sút chìm vào góc xa khung thành (góc thấp bên trái). Trước đó, Hà Minh Tuấn đã sút bồi cận thành mở tỷ số cho QNK Quảng Nam ở phút 77 sau cú sút xa ngoài vòng cấm khiến thủ môn Tuấn Linh để bóng bật ra. 
    60': Vàooo!!! HA.GL 0-1 SLNA 

    Quế Ngọc Hải sút bóng trúng giữa khung thành, mở tỷ số cho SLNA.

    58': Penalty cho SLNA. Trọng tài Nguyễn Đức Vũ chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi Haruna Abdul bị ngã sau pha lao ra của thủ môn Minh Nhựt. Nhưng sau pha quay chậm thì ngoại binh của SLNA đã chủ động ngã. Thủ môn Minh Nhựt nhận thẻ vàng. 
    18h18': Cập nhật FLC Thanh Hóa 1-0 Đồng Tháp (Quốc Phương 58')

    Ở cự ly cách khung thành khoảng 19m, tiền vệ Lê Quốc Phương tung cú sút rất căng nhằm vào góc cao bên trái khung thành làm chết lặng thủ môn Văn Bước. 
    57': Út Cường đánh đầu đập đất trong vòng cấm sau đường chuyền bên cánh phải của Bùi Văn Long nhưng thủ môn Nguyên Mạnh hóa giải dễ dàng.

    55': Công Phượng tỏ ra khá bực bội khi pha đi bóng của anh vô tình gặp phải cản trở của trọng tài chính Nguyễn Đức Vũ. 
    53': Phi Sơn bất ngờ tung cú vẩy má ngoài kỹ thuật trước vòng cấm khiến trung vệ Bùi Tiến Dũng của HA.GL lúng túng phá bóng chệch cột dọc. Thủ môn Minh Nhựt đã bị lỡ trớn. Suýt chút nữa Tiến Dũng phản lưới nhà. 
    49': Hồ Tuấn Tài băng vào sau đường căng ngang bên cánh phải nhưng không thể đón được bóng. 
    18h08': Cập nhật ĐT.LA 1-2 XSKT Cần Thơ (Diabate 78')

    Sau đường chuyền dài ở giữa sân chếch bên cánh phải, tiền đạo Diabate giành chiến thắng trong tình huống không chiến với thủ môn Bửu Ngọc để đưa bóng vào lưới XSKT Cần Thơ. Sau đó anh đã bị đau. 
    46': Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, HA.GL giao bóng. SLNA đã có sự thay đổi người, tiền đạo Hồ Tuấn Tài được tung vào sân. 
    18h03': Cập nhật ĐT.LA 0-2 XSKT Cần Thơ (Sunday 72')

    Sunday khống chế bóng sau cú sút phạt giữa sân của đồng đội rồi xoay người tung cú sút chéo góc vào góc thấp bên phải khung thành, nhân đôi cách biệt cho XSKT Cần Thơ. 
    45'+1: Sau đường chuyền của Baba bên cánh phải, đội trưởng Quang Tình bắt vô lê ngoài vòng cấm, bóng đi đập đất nhưng thủ môn MInh Nhựt kịp thời đổ người cản phá. Tình huống này cũng khép lại 45 phút đầu tiên trận đấu giữa HA.GL và SLNA.

    45': Hiệp 1 trận đấu được bù giờ 1 phút. 
    42': HA.GL cướp bóng trong chân Quang Tình rồi tổ chức phản công nhanh. Tuy nhiên trong tình huống 3 đánh 3, Hoàng Thiên lại tỏ ra rườm rà khiến cho các cầu thủ SLNA kịp thời lui về bọc lót. 
    38': HA.GL gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành SLNA. Những tình huống phối hợp của đội bóng phố Núi thường xuyên bị đối phương ngăn chặn dễ dàng ngay ở khu vực giữa sân. 
    17h37': Cập nhật ĐT.LA 0-1 XSKT Cần Thơ (Văn Thắng 47')

    Từ đường chuyền dài vượt tuyến bên cánh trái, bóng đập đất trong vòng cấm và tiền vệ Lê Văn Thắng băng xuống rất nhanh tung cú vô lê chớp nhoáng mở tỷ số cho XSKT Cần Thơ. Một tình huống mà hàng thủ ĐT.LA đã chôn chân đứng nhìn. 
    17h30': Theo nguồn tin của BongdaPlus, thủ môn Khoa Điển của Đồng Tháp đã phải đi cấp cứu sau pha va chạm với chính đồng đội của mình ở phút thứ 7. 
    28': Mạnh Hùng sút bóng trúng hàng rào. Bóng đổi hướng và lăn ra đường biên ngang. Phi Sơn thực hiện quả phạt góc bên cánh phải. 
    27': SLNA được hưởng quả sút phạt ở cự ly chưa đầy 17 mét sau khi Út Cường phạm lỗi với Haruna Abdul ngay sát vòng cấm địa. Góc sút quả đá phạt này là rất rộng. 
    25': Baba Affoloh có bóng bên phía cánh phải. Nhưng ngoại binh của SLNA đã ở tư thế việt vị. 
    23': Hoàng Thiên lắc mình vượt qua một hậu vệ SLNA nhưng sau đó anh đã bị ngăn chặn sau đó. Một tình huống mà đội trưởng HA.GL quá tham bóng khi mà trước mắt anh là Công Phượng và Văn Toàn. 
    20': 20 phút đầu trận đấu trôi qua, cả hai đội vẫn chưa thể có được bàn thắng. HA.GL đang là đội kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. 
    17': Văn Toàn ngoặt bóng qua người hậu vệ SLNA rồi thực hiện quả căng ngang bên cánh phải nhưng một cầu thủ đối phương kịp phá bóng đi hết đường biên ngang. Phạt góc bên cánh phải cho HA.GL. Người thực hiện là Công Phượng. 
    15': Đình Hoàng (SLNA) để bóng chạm tay ở giữa sân. Quả đá phạt cho HA.GL. Trung vệ Franklin giơ tay báo hiệu rất nhanh cho trọng tài. 
    12': Phi Sơn thực hiện quả đá phạt góc thứ 2 liên tiếp (do Trần Vũ phá bóng ra biên). Bóng đi ngang qua khung thành và trung vệ Quế Ngọc Hải băng vào với ý đồ đánh đầu cắt mặt nhưng đội trưởng U23 Việt Nam đã không thể chạm vào bóng. 
    11': SLNA được hưởng quả phạt góc bên phía cánh phải. Quả phạt góc đầu tiên của trận đấu.

    8': Nguy hiểm! Cơ hội đầu tiên cho HA.GL. Văn Toàn thực hiện động tác qua người rồi tung cú dứt điểm chéo góc trước vòng cấm. Đáng tiếc là cú sút chìm nhằm vào góc thấp bên trái khung thành của anh lại đi chệch cột dọc. 
    6': Tuấn Anh đang chơi ở vị trí trung vệ trong khi ngoại binh Franklin thi đấu trong vai trò tiền vệ con thoi. 
    4': Từ pha treo bóng bên cánh phải của đồng đội, trung vệ Franklin trong vòng cấm bật cao đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà ngang.
    17h04': Cập nhật tiền đạo Hoàng Đình Tùng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong tình huống đệm bóng cận thành, sau đường căng ngang của Lê Đức Tuấn. 
    1': Hiệp 1 trận đấu giữa HA.GL và SLNA bắt đầu. Đội khách SLNA giao bóng. 
    16h59': Trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Đồng Tháp bắt đầu. 
    16h57': Hai đội thực hiện nghi thức hát quốc ca. Ở trận đấu này, HA.GL mặc áo trắng quần trắng. Trong khi SLNA mặc áo vàng quần vàng. 
    16h55': Trong đường hầm, các cầu thủ trẻ HA.GL vẫn giữ vẻ lạc quan. Tiền vệ Tuấn Anh và tiền đạo Văn Toàn vẫn cười nói hồn nhiên với các đối thủ của họ bên phía SLNA. Phía ngoài khán đài, CĐV SLNA đã phủ một màu vàng trên khán đài sân Pleiku. 

    16h52’: “Thời gian qua, dư luận đã nói quá nhiều về HA.GL. Vì thế, ở thời điểm này nói đi nói lại cũng chỉ có từng đó, chỉ gây áp lực thêm cho các cầu thủ. Vì vậy, tôi xin không bình luận gì thêm, chuyện thế nào thì các bạn hãy đợi rồi sẽ rõ”, ông Đoàn Nguyên Đức - chủ tịch CLB HA.GL, đã trả lời như vậy khi nói về chặng đường khó khăn trước mắt của đội bóng phố Núi.

    Bầu Đức (trái) kiệm lời khi đề cập về tình hình của HA.GL - Ảnh: Anh Tài 
    16h49’: Các buổi tập của HA.GL dưới thời của HLV Nguyễn Quốc Tuấn được đánh giá là khá nặng. Đây là điều gần như không hề diễn ra dưới thời HLV Guillaume Graechen. Một số cầu thủ cho biết: “Các bài tập có bóng và không bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn không mới mẻ nhưng cả đội phải cùng nhau cố gắng vì bây giờ chúng tôi đã không còn đường lùi!”.

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn tăng cường độ các buổi tập với cầu thủ HA.GL - Ảnh: Đức Cường 
    16h46': Đội hình ra sân trận FLC Thanh Hóa vs Đồng Tháp

    FLC Thanh Hóa: Tô Vĩnh Lợi, Đình Tùng, Tấn Đạt, Xuân Hưng, Văn Thanh, Quý Sửu, Văn Tân, Hữu Dũng, Đức Tuấn, Văn Hương, Omar. 
    Đồng Tháp: Khoa Điển, Trường Khang, Văn Ngân, Văn Quốc, Quốc Anh, Đức Lộc, Công Thành, Felix Ajala, Samson Kpenosen, Xuân Cường, Đồng Tháp. 
    16h44’: Theo ghi nhận của phóng viên Đức Nguyễn, có khoảng hơn 300 CĐV SLNA đã tới sân cổ vũ cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường. Được biết, các CĐV xứ Nghệ sẽ di chuyển bằng xe đồ từ Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, TP.HCM… trước khi hội quân tại Pleiku. Đáng chú ý bố của tiền đạo Nguyễn Công Phượng, ông Nguyễn Công Bảy cũng có mặt ở sân Pleiku nhằm cổ vũ cho con trai của mình. 

    Ông Nguyễn Công Bảy (phải) lặn lội hơn nghìn cây số vào Pleiku để cổ vũ con trai Công Phượng - Ảnh: Đức Nguyễn 

    Khoảng 300 CĐV SLNA sẽ có mặt để cổ vũ cho đội bóng con cưng - Ảnh: Đức Nguyễn 
    16h44’: Lịch sử đối đầu trước SLNA tại Pleiku đang ủng hộ HA.GL khi trong 3 mùa giải vừa qua, họ liên tục thắng thế đội bóng xứ Nghệ với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Trận thua gần nhất của HA.GL trước SLNA trên sân nhà đã diễn ra từ ngày 30/4/2011 (thua 0-1). 
    16h42’: Trận đấu trên sân Pleiku chiều nay là màn so tài của 2 đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất tại V.League 2015. Cụ thể HA.GL đang sở hữu dàn nhân sự có tuổi đời “non” nhất giải khi tuổi trung bình chỉ là 21,7. So với SLNA, đội có tuổi trung bình ít thứ 2 mùa này thì đội bóng phố Núi ít hơn gần 3 tuổi.

    HA.GL và SLNA đang là 2 đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất giải - Ảnh: Đức Cường 
    16h39': Tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn quyết định để Xuân Trường ngồi dự bị ở trận đấu này. Tấm băng đội trưởng cũng thuộc về Hoàng Thiên thay vì Tuấn Anh. Cầu thủ này sẽ đá cặp với Công Phượng trên hàng công HA.GL. 
    16h37’: Đội hình ra sân trận HA.GL vs SLNA 

    HA.GL: Minh Nhựt, Văn Long, Franklin, Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Toàn Tuấn Anh, Trần Vũ, Út Cường,  Hoàng Thiên, Công Phượng. 
    SLNA: Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Mạnh Hùng, Ngọc Hải,  Đình Đồng, Xuân Thắng, Hoàng Thịnh, Quang Tình, Phi Sơn, Baba Affoloh, Haruna Abdul. 
    16h35’: HLV Ngô Quang Trường (SLNA) cho biết: “Ai cũng nói SLNA đã hết tham vọng nhưng chúng tôi phải chơi cống hiến hết mình để đền đáp lại sự nhiệt thành của người hâm mộ, sự quan tâm của lãnh đạo và của các nhà tài trợ… Thực tế, HA.GL đang gặp khó khăn nhưng để vượt qua họ là điều không hề dễ dàng chút nào. Các cầu thủ của tôi phải chơi 100% phong độ mới hy vọng có điểm”.

    HLV Ngô Quang Trường của SLNA khẳng định không "lỏng chân" trước HA.GL - Ảnh: Đức Cường 
    16h35’: HLV Nguyễn Quốc Tuấn (HA.GL) chia sẻ: “Tôi thấy vinh dự khi được lãnh đạo đưa lên nắm đội bóng. Tình thế của HA.GL đang rất khó khăn nhưng còn nước thì còn tát. Trận này, tôi sẽ có một số đổi thay nhưng về cơ bản là sự kế thừa từ những gì mà HLV Graechen đã làm được. Một trận đấu khó khăn vì phải đối đầu với đối thủ mạnh, tuy nhiên tôi vẫn có niềm tin các cácù thủ sẽ cùng nhau chiến đấu vì sự sống còn của CLB”.
    16h33': Hai trận đấu ĐT.LA vs XSKT Cần Thơ và QNK Quảng Nam vs Than.QN bắt đầu. 
    16h30’: Nếu ghi bàn ở trận đấu này, tiền đạo Hoàng Đình Tùng (FLC Thanh Hóa) sẽ cân bằng kỷ lục ghi bàn của chân sút nội trong một mùa giải do Lê Công Vinh thiết lập được vào năm 2009 với 14 bàn thắng. Hiện Đình Tùng đang có được 13 pha lập công ở mùa này. 
    16h27’: Hiện đoàn quân của HLV Hoàng Thanh Tùng đang sở hữu bộ đôi tiền đạo Đình Tùng và Omar. Trái lại, Đồng Tháp lại đang có một hàng thủ yếu nhất giải khi để lọt lưới tới 43 bàn thua.
    16h24': Đội hình ra quân trận ĐT.LA vs XSKT Cần Thơ

    ĐT.LA: Quốc Cường, Chí Công, Diabate, Rafael, Tài Em, Huỳnh Tấn Tài, Thanh Hải, Tài Lộc, Thanh Cường, Phước Thọ, Nhật Tân. 
    XSKT Cần Thơ: Bửu Ngọc, Tiến Thành, Sỹ Nam, Duy Thanh, Sunday, Công Thảo, Văn Thắng, Văn Quân, Thanh Tùng, Ngọc Mạnh, Tấn Hùng. 
    16h21': Đội hình ra sân trận QNK Quảng Nam vs Than.QN

    QNK Quảng Nam: Văn Cường, Vissai, Thanh Trung, Patiyo, Văn Hậu, Văn Hà, Huy Hùng, Anh Tuấn, Mạnh Toàn, Văn Thuận, Suleiman.
    Than.QN: Tuấn Linh, Tiến Duy, Kizito, Văn Việt, Quang Hải, Hải Huy, Hồng Quân, Gomez, Văn Hiếu, Đinh Hoàng Max, Minh Đức. 
    16h18’: Hiện FLC Thanh Hóa đang kém đội đầu bảng B.BD 2 điểm. Do đó, chỉ có chiến thắng trước Đồng Tháp mới giúp đội bóng xứ Thanh nuôi hy vọng bám đuổi B.BD trong cuộc đua vô địch. 

    Top 4 đội dẫn đầu trước vòng 22 V.League 
    16h14’: Liên quan đến trận FLC Thanh Hóa gặp Đồng Tháp, nếu đội chủ nhà thắng Đồng Tháp để tiếp tục đua với B.BD đến ngôi vô địch thì không ít CĐV của đội bóng xứ Thanh đang là công nhân tại các khu vông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ chuẩn bị sẵn đơn xin nghỉ phép nhằm có thời gian theo dõi trận “chung kết mùa giải” giữa 2 đội. 

    Người hâm mộ Thanh Hóa kỳ vọng đội bóng con cưng sẽ giành chức vô địch mùa này - Ảnh: Minh Tuấn 
    16h10’: BTC giải đã ra thông báo đề nghị các CLB, trọng tài, giám sát… và các BTC sân chấn chỉnh, tăng cường công tác tổ chức ở những vòng đấu cuối, kiên quyết loại trừ các hành vi tiêu cực.
    16h07’: Bộ đôi Patiyo và Suleiman của QNK Quảng Nam hiện là cặp tiền đạo lợi hại nhất tính đến trước vòng 22 V.League khi họ ghi tổng cộng tới 23 bàn thắng.
    16h03’: Mục tiêu mà Than.QN hướng đến ở thời điểm này chính là lọt vào top 3 như một cách an ủi. Do đó, việc giành 3 điểm ở trận đấu này là điều cần phải đạt được với đội bóng đất Mỏ. Tuy nhiên QNK Quảng Nam thi đấy rất tốt trên sân nhà khi chỉ thua đúng 2/10 trận. Do vậy, tân HLV Phạm Như Thuận của Than.QN xác định: “Trận làm khách tới Quảng Nam là một thử thách rất khó khăn với Quảng Ninh”. 

    Than.QN muốn giành chiến thắng trong chuyến làm khách trước QNK Quảng Nam - Ảnh: Phan Tùng 
    16h00’: Liên quan đến trận đấu giữa QNK Quảng Nam và Than.QN, dù hiện có 23 điểm và xếp thứ 11 V.League nhưng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa thể yên tâm trụ hạng. Bởi xét về mặt lý thuyết, họ vẫn có thể rớt hạng khi chỉ hơn đội chót bảng HA.GL 9 điểm trước 5 vòng đấu cuối.
    15h55’: Hiện tại XSKT Cần Thơ đang đứng vị trí thứ 13 trên BXH, hơn HA.GL 3 điểm. Trong trường hợp từ giờ đến cuối giải, nếu XSKT Cần Thơ hơn hoặc bằng điểm với đội bóng phố Núi thì họ sẽ trụ hạng. Lý do bởi ở mùa này, BTC ưu tiên tính thành tích đối đầu giữa các đội bóng bằng điểm. Cần nhấn mạnh, XSKT Cần Thơ đã thắng 1 và hòa 1 trước HA.GL. 

    XSKT Cần Thơ hiện chỉ hơn HA.GL 3 điểm 
    15h52’: Với hat-trick ghi được vào lưới SHB Đà Nẵng, tiền đạo Souleymane Diabate đã vươn lên thứ 2 trong danh sách các chân sút hàng đầu mùa này với 13 bàn thắng. Hiện anh còn kém chân sút số 1 là Patiyo Tambwe của QNK Quảng Nam 2 pha lập công. 
    15h48’: Ông Võ Thành Nhiệm cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi đã quán triệt đến toàn đội về thái độ thi đấu ở chặng về đích, vì thế BLĐ tin là các cầu thủ sẽ đá hết khả năng của mình. Hơn nữa tôi đã nói rõ với các cầu thủ là nếu hoàn thành mục tiêu lọt vào Top 6 thì cả đội sẽ dược nhận số tiền thưởng nóng lên đến 1,5 tỷ đồng”.

    ĐT.LA sẽ được thưởng đậm nếu cán đích trong top 6 - Ảnh: Anh Tài 

    15h45’: Theo Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm của ĐT.LA, do tiền các nhà tài trợ chưa chuyển về đội kịp nên thời gian qua mới có sự chậm trể về việc giải ngân tiền thưởng cho các cầu thủ: “Từ nay đến cuối giải, số tiền thưởng cho mỗi trận thắng của đội sẽ được giải quyết triệt đề. Trước mắt chúng tôi đã chia tiền thưởng mỗi trận 2 trận thắng cho các cầu thủ”. Theo đó, tiền thưởng mỗi trận thắng là 300 triệu đồng, hòa là 150 triệu đồng. 
    15h40’: Cũng liên quan đến vấn đề lương thưởng, có thông tin cho rằng vì lãnh đạo ĐT.LA chưa giải ngân tiền thưởng của 7 trận thắng gần đây nên tâm lý thi đấu của các cầu thủ có phần không ổn định. Ở vòng đấu vừa qua, ĐT.LA đã để SHB Đà Nẵng “hành hạ” với tỷ số lên tới 7-3. Đây cũng là trận đấu có tỷ số kỷ lục ở V.League 2015. 

    ĐT.LA thua đậm 3-7 trước SHB Đà Nẵng - Ảnh: Sông Hàn 

    15h35’: Ông Trần Minh Tâm, Phó Chủ tịch CLB XSKT Cần Thơ cho biết: “Tiền thưởng mỗi trận thắng của đội bóng cũng được nâng lên cao chạm ngưỡng quy định. Không những vậy, một số doanh nghiệp hứa thưởng nóng cho đội nếu giành được chiến thắng”. 

    XSKT Cần Thơ sẽ được "bơm doping tiền thưởng" nếu trụ hạng thành công - Ảnh: Minh Tuấn 
    15h30’: Liên quan đến trận đấu giữa ĐT.LA và XSKT Cần Thơ, để ổn định tư tưởng cầu thủ và vực dậy tinh thần chiến đấu trong chặng đường còn lại của V.League, lãnh đạo XSKT Cần Thơ tuyên bố tăng tiền thưởng lên 2,5 tỷ đồng nếu CLB trụ hạng thành công.

    - Sau khi cách chức ông Guillaume Graechen cách đây 6 ngày, CLB HA.GL đã bổ nhiệm trợ lý thủ môn Trần Quốc Tuấn đảm nhận vai trò HLV trưởng đội bóng phố Núi.

    Thông tin về HLV Nguyễn Quốc Tuấn
    - Thi đấu ở vị trí thủ môn từ giải hạng nhất trong màu áo đội tuyển Gia Lai cho đến V.League của HA.GL, sau đó giải nghệ vào năm 2006.

    - Từ năm 2006 chuyển sang làm công tác huấn luyện, chuyên trách trợ lý HLV thủ môn dưới thời ông Chatchai, Kiatisak, Dusit, Choi Yoon Gyum ở Câu lạc bộ HA.GL.

    - Làm trợ lý HLV thủ môn cho đội U23 Việt Nam dự SEA Games 28 được tổ chức tại Singapore vào mùa hè năm nay.

    - Từ 2007 đến 2009, dẫn dắt đội U19 và U21 HA.GL.

    - Từ 2009 đến 2010, làm HLV trưởng đội Dược Sài Gòn thi đấu ở giải hạng nhì quốc gia.

    - Dẫn dắt U21 Việt Nam đoạt Cúp vô địch Giải Bóng đá U21 Quốc tế, tranh Cúp Báo Thanh Niên năm 2011, diễn ra tại Pleiku.

    - Từ ngày 16-8-2015, trở thành HLV trưởng HA.GL thi đấu ở V.League 2015.

    - Kể từ khi trở thành tân HLV trưởng HA.GL, ông Nguyễn Quốc Tuấn đã có nhiều sự thay đổi. Đầu tiên là thay đổi thói quen ngủ nướng của các cầu thủ, thứ 2 là tăng cường độ các buổi tập luyện và thứ 3 là lên kế hoạch sử dụng những cựu binh ít được đá trong thời gian qua như Văn Long, Hoàng Thiên, Trần Vũ..

    - Trước khi bước vào vòng 22, ĐT.LA đã có cuộc họp nội bộ nhằm tháo gỡ những vướng mắc về vấn đề tiền thưởng, đồng thời đả thông tư tưởng cho các cầu thủ ở chặng đường cuối mùa giải.

    Tư tưởng của các cầu thủ ĐT.LA đã phần nào thoải mái hơn

    - Ở vòng đấu này, FLC Thanh Hóa gặp tổn thất lực lượng lớn khi mất đi những chốt chặn quan trọng ở hàng thủ và “bộ não” của hàng tiền vệ như Văn Phong, Van Bakel và Cao Sỹ Cường.

    VIDEO: HA.GL vs SLNA: Cuộc chiến sống còn

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    1. QNK Quảng Nam vs Than.QN (16h30 ngày 22/8, sân Tam Kỳ)

    Thông tin lực lượng
    QNK Quảng Nam: Võ Văn Minh (treo giò), Thanh Hưng trở lại
    Than.QN: Huy Cường (treo giò)

    Thông tin trận đấu
    - QNK Quảng Nam thua 3/5 trận gần nhất (thắng 2).
    - Than.QN thua 3/5 trận gần đây (thắng 2).
    - QNK Quảng Nam bất bại trong 6 trận gần nhất thi đấu trên sân nhà. Đáng chú ý ở 3 trận liên tiếp vừa qua, QNK Quảng Nam toàn thắng tại sân nhà Tam Kỳ.
    - Than.QN toàn thua trong 4 trận liên tiếp gần đây thi đấu trên sân khách.
    - QNK Quảng Nam không thua Than.QN trong 6 lần tiếp đón đội bóng này trên sân nhà (thắng 4, hòa 2).
    - Bộ đôi ngoại binh của QNK Quảng Nam gồm Patiyo và Suleiman hiện là cặp song sát ghi nhiều bàn nhất V.League với 23 bàn. Trong đó, Patiyo đang dẫn đầu danh sách chân sút hàng đầu của giải với 15 bàn.
    - QNK Quảng Nam thường nổ súng vào 15 phút cuối trận (16/35 bàn).

    Đội hình dự kiến
    QNK.QN: Văn Cường, Hoàng Vissai, Thanh Trung, Patiyo, Chí Huynh, Văn Hà, Huy Hùng, Anh Tuấn, Mạnh Toàn, Văn Thuận, Suleiman.
    Than.QN: Tuấn Linh, Minh Tùng, Minh Tuấn, Tiến Duy, Kizito, Văn Việt, Hồng Quân, Gomez, Tuấn Anh, Văn Hiếu, Hoàng Max.

    2. ĐT.LA vs XSKT Cần Thơ (16h30 ngày 22/8, sân Tân An)

    Thông tin lực lượng
    XSKT Cần Thơ: Quang Huy (treo giò), Văn Quân trở lại

    Thông tin trận đấu
    - ĐT.LA thua 3/5 trận gần đây (thắng 2). Ở 2 trận gần nhất, ĐT.LA đều thất bại.
    - XSKT Cần Thơ chỉ thắng 1/5 vòng gần nhất (hòa 1, thua 3).
    - ĐT.LA thắng cả 4 trận gần nhất được thi đấu trên sân nhà.
    - XSKT Cần Thơ chỉ thắng duy nhất 1/11 trận trên sân khách (hòa 3, thua 7).
    - Hai chân sút Souleymane Diabate (ĐT.LA – 13 bàn) và Lê Văn Thắng (XSKT Cần Thơ – 12 bàn) đang nằm trong top 4 chân sút hàng đầu của giải.
    - ĐT.LA vẫn là CLB duy nhất ở V.League không thể ghi bàn ở 15 phút đầu tiên.
    - ĐT.LA đã có 7/21 trận giữ sạch lưới mùa này. Ngược lại, XSKT Cần Thơ trải qua 7/21 trận không có bàn thắng.
    - XSKT Cần Thơ là đội có hàng thủ tệ nhất giải khi để thủng lưới 47 lần.

    Đội hình dự kiến
    ĐT.LA: Quốc Cường, Hoàng Lâm, Diabate, Rafael, Tài Em, Tấn Tài, Thanh Hải, Thanh Giang, Tài Lộc, Phước Thọ, Nhật Tân.
    XSKT Cần Thơ: Bửu Ngọc, Thế Nhật, Tiến Thành, Sunday, Công Thảo, Văn Thắng, Văn Quân, Văn Khánh, Thanh Tùng, Nguyễn Rodgers, Oseni.

    3. FLC Thanh Hóa vs Đồng Tháp (17h00 ngày 22/8, sân Thanh Hóa)

    Thông tin lực lượng
    FLC Thanh Hóa: Sỹ Cường, Văn Phong, Van Bakel (treo giò), Lê Quốc Phương trở lại.

    Thông tin trận đấu
    - FLC Thanh Hóa thua 3/5 trận gần nhất (thắng 2).
    - Đồng Tháp thua 3/5 trận gần đây (thắng 2).
    - FLC Thanh Hóa đang là đội có thành tích sân nhà tốt nhất V.League mùa này khi bất bại cả 10 trận (thắng 8, hòa 2).
    - Đồng Tháp thua tới 8/10 trận trên sân nhà (thắng 1, hòa 1).
    - FLC Thanh Hóa không thua trong cả 3 lần tiếp đón Đồng Tháp (thắng 2, hòa 1).
    - FLC Thanh Hóa giữ trắng lưới trong cả 3 lần tiếp đón Đồng Tháp.
    - Tiền đạo Hoàng Đình Tùng đang đứng thứ 3 trong danh sách chân sút hàng đầu của V.League. Ở trận lượt đi, anh đã lập hat-trick vào lưới Đồng Tháp.

    Đội hình dự kiến
    FLC Thanh Hóa: Vĩnh Lợi, Tấn Đạt, Xuân Hưng, Văn Hương, Đức Tuấn, Văn Tân, Quốc Phương, Quý Sửu, Duy Nam, Đình Tùng, Omar.
    Đồng Tháp: Khoa Điển, Đồng Tháp, Hải Anh, Đức Lộc, Trường Khang, Công Thành, Thanh Hiền, Minh Lợi, Công Thuận, Felix, Samson.

    4. Hoàng Anh Gia Lai vs SLNA (17h00 ngày 22/8 sân Pleiku)

    Thông tin lực lượng
    HA.GL: Sanogo Moussa treo giò, Văn Tiến trở lại

    Thông tin trận đấu
    - HA.GL chỉ thắng 1/5 trận gần nhất (hòa 1, thua 3).
    - SLNA thắng 2/5 trận gần đây (thua 3).
    - HA.GL chỉ thua 2/10 trận trên sân nhà (thắng 3, hòa 5).
    - 6 trận gần nhất trên sân nhà, HA.GL bất bại (thắng 1, hòa 5).
    - SLNA không thắng trong 5 trận gần nhất thi đấu trên sân khách (hòa 2, thua 3).
    - Tính từ 4/2011, SLNA không thể giành chiến thắng trước HA.GL tại Pleiku (thua 2, hòa 1).
    - Công Phượng đã tịt ngòi 10 trận liên tiếp. Đáng chú ý, anh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho HA.GL mùa này với 5 pha lập công.
    - HA.GL đã ghi 19/25 bàn thắng có được ở mùa này tại sân nhà (chiếm tỷ lệ 76%).

    Đội hình dự kiến
    HA.GL: Văn Tiến, Văn Long, Franklin, Tiến Dũng, Văn Thanh, Thanh Tùng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Út Cường, Công Phượng, Hoàng Thiên.
    SLNA: Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Đình Đồng, Xuân Thắng, Hoàng Thịnh, Quang Tình, Phi Sơn, Abdul, Baba.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội