Bóng Đá Plus trên MXH

Tuấn Anh: Cầu thủ đen đủi nhất ĐT Việt Nam
Ngọc Anh • 18:31 ngày 18/11/2016
Mới bước sang tuổi 21 nhưng sự nghiệp của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã trải qua rất nhiều thử thách. Và đứng trước mỗi ngã rẽ, Tuấn Anh luôn gặp thách thức lớn từ cái đầu gối quái ác của mình.
    Lúc này, khi  ĐT Việt Nam chuẩn bị gút danh sách tham dự AFF Suzuki Cup 2016, NHM không khỏi lo lắng cho tiền vệ tài hoa người Thái Bình này. Được đào tạo bài bản tại học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG, Tuấn Anh chính là cầu thủ được HLV của Arsenal A.Wenger đánh giá cao nhất khi Tuấn Anh cùng với Xuân Trường, Công Phượng và Đông Triều sang đội bóng lừng danh nước Anh thử việc. 

    Đó là thời điểm Tuấn Anh mới 17 tuổi và nhờ sự đảm bảo, giới thiệu của HLV Wenger thì tiền vệ này có cơ hội vô cùng lớn được chơi bóng ở CLB Olympiakos (Hi Lạp). Thế nhưng sau đó, Tuấn Anh đã gặp chấn thương nặng, bị đứt dây chằng đầu gối, phải sang Thái Lan, Pháp chữa trị và đành nói lời chia tay giấc mộng được chơi bóng ở châu Âu. 

    Sau cú sốc đầu đời đó, Tuấn Anh vẫn còn đương đầu với rất nhiều thử thách khác. Đầu năm 2015, Tuấn Anh được triệu tập vào U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á. Nhưng không may cho anh, cựu HLV Toshiya Miura không quá tin tưởng vào anh vì nền tảng thể lực không đảm bảo. Rồi đến SEA Games 28, Tuấn Anh cũng bị loại vào phút chót vì đầu gối tái phát chấn thương. 

    Trước mỗi giải đấu lớn, cái đầu gối luôn hành hạ Tuấn Anh - Ảnh: Minh Tuấn

    Sang năm 2016, dù có tên trong đội tuyển U23 Việt Nam sang Qatar dự VCK U23 châu Á nhưng đến trận trận đấu vòng bảng, anh cũng phải ngồi dự bị vì theo đánh giá của HLV Miura thì đầu gối anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Mãi đến những phút cuối trận thứ 2 và sang đến trận thứ 3, Tuấn Anh mới được sử dụng. 

    Có thể thấy, trước mỗi giải đấu lớn hay bước ngoặt quan trọng thì Tuấn Anh luôn gặp vận rủi từ cái đầu gối của mình. Thậm chí, khi NHM Việt Nam rất háo hức chờ đón cuộc đối đầu giữa Tuấn Anh và Công Phượng khi Mito Hyllyhock-Yokohama FC gặp nhau, thì đầu gối anh bất ngờ gặp vấn đề vì sụn chêm. 

    Suốt từ tháng 10 đến nay, Tuấn Anh phải gồng mình “chiến đấu” với giáo án tập hồi phục dù trong lòng rất khát khao được ra sân thi đấu cho ĐT Việt Nam. 

    Bây giờ khi AFF Suzuki Cup 2016 đã cận kề, tiền vệ sinh năm 1995 này đang ốm gối với ánh mắt đầy tâm trạng. Có lẽ, số phận không may mắn đang thử thách Tuấn Anh nhưng biết đâu, sau mỗi lần hứng chịu sự đau đớn về thể xác sẽ tôi luyện nên bản lĩnh thép cho anh, bởi dù gì năm nay anh mới 21 tuổi và sự nghiệp phía trước vẫn còn dài, đầy hứa hẹn!

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội