Từng có một thời gian dài gắn bó với đội bóng Hà Nội T&T (từ năm 2009 đến 2014), sau đó chuyển về thi đấu ở FLC Thanh Hóa từ mùa giải 2015 đến hết giai đoạn 1 mùa giải 2016, sau đó chia tay đội vì chấn thương, tiền vệ Cao Sỹ Cường giờ đang kinh doanh khách sạn tại thành phố Nha Trang. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ quốc gia này vẫn luôn theo dõi V.League và rất thích thú với cuộc đua vô địch của mùa giải 2016.
Trước vòng đấu cuối cùng của mùa giải, Cao Sỹ Cường đã cho biết, bản thân anh cảm thấy rất tiếc cho đội Than Quảng Ninh của ông thầy Phan Thanh Hùng, người Sỹ Cường rất mực kính trọng và yêu mến.
“Trận đấu giữa Than Quảng Ninh – Hà Nội T&T đúng là đỉnh cao của V.League và khiến tôi không khỏi nhớ lại những ngày còn thi đấu ở Hà Nội T&T, nhưng tôi lại cảm thấy tiếc cho Than Quảng Ninh của thầy Phan Thanh Hùng khi bị thủng lưới ở phút bù giờ cuối cùng. Tôi nghĩ, nếu Than Quảng Ninh giành chiến thắng, khả năng vô địch của họ rất cao”. Cao Sỹ Cường chia sẻ.
Trước vòng đấu cuối cùng của mùa giải, Cao Sỹ Cường đã cho biết, bản thân anh cảm thấy rất tiếc cho đội Than Quảng Ninh của ông thầy Phan Thanh Hùng, người Sỹ Cường rất mực kính trọng và yêu mến.
“Trận đấu giữa Than Quảng Ninh – Hà Nội T&T đúng là đỉnh cao của V.League và khiến tôi không khỏi nhớ lại những ngày còn thi đấu ở Hà Nội T&T, nhưng tôi lại cảm thấy tiếc cho Than Quảng Ninh của thầy Phan Thanh Hùng khi bị thủng lưới ở phút bù giờ cuối cùng. Tôi nghĩ, nếu Than Quảng Ninh giành chiến thắng, khả năng vô địch của họ rất cao”. Cao Sỹ Cường chia sẻ.
Cũng theo cựu tiền vệ này, “Hà Nội T&T đang theo vận 3 năm vô địch 1 lần”. Nói thế, vì đội bóng này từng lên ngôi năm 2010, 2013 và năm nay 2016 đang tiếp tục đua vô địch. Tuy nhiên, Cao Sỹ Cường bày tỏ: “Từ năm 2010 đến nay, cứ 3 năm Hà Nội T&T lại lên ngôi, nhưng trận tới gặp FLC Thanh Hóa có lẽ sẽ rất khó để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm giành chiến thắng”.
“Nếu Hà Nội T&T gặp khó trước FLC Thanh Hóa, lẽ đương nhiên Hải Phòng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều ở cuộc đua vô địch khi gặp SLNA ngay trên sân Lạch Tray. Tôi vẫn tin rằng Hải Phòng sẽ vô địch ở mùa giải này và chức vô địch của họ sẽ khiến giải đấu hấp dẫn hơn, vì những năm gần đây chức vô địch quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài cái tên như B.Bình Dương, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng” cựu tuyển thủ Cao Sỹ Cường cho biết.
Nói về việc đội bóng quê nhà FLC Thanh Hóa đuối ở cuộc đua vô địch năm nay, dù trước đó đội bóng xứ Thanh cũng bày tỏ rất nhiều tham vọng, cựu tiền vệ Cao Sỹ Cường đã nói thẳng: “Từng thi đấu ở đội bóng này nên tôi biết, FLC Thanh Hóa dù cũng rất máu vô địch nhưng thực sự họ vẫn chưa đủ tầm để đua với các đối thủ như Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, Hải Phòng và Than Quảng Ninh”.
Theo Cao Sỹ Cường, khả năng lên ngôi của Hải Phòng rất cao. Ảnh: Quốc An
Sở dĩ Sỹ Cường nhận định vậy vì ở trận đấu cuối cùng của V.League 2016, Hà Nội T&T đang gặp nhiều bất lợi về lực lượng khi mất Thành Lương và Văn Quyết vì thẻ phạt, còn Hoàng Vũ Samson không thể thi đấu vì bệnh. Trong khi FLC Thanh Hóa chỉ có 1 sự thiếu vắng của Tăng Tuấn (treo giò). Chưa kể, các cầu thủ của đội bóng xứ Thanh đang rất muốn thể hiện trước HLV trưởng ĐTQG Nguyễn Hữu Thắng, người sẽ có mặt dự khán ở trận đấu này.“Nếu Hà Nội T&T gặp khó trước FLC Thanh Hóa, lẽ đương nhiên Hải Phòng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều ở cuộc đua vô địch khi gặp SLNA ngay trên sân Lạch Tray. Tôi vẫn tin rằng Hải Phòng sẽ vô địch ở mùa giải này và chức vô địch của họ sẽ khiến giải đấu hấp dẫn hơn, vì những năm gần đây chức vô địch quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài cái tên như B.Bình Dương, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng” cựu tuyển thủ Cao Sỹ Cường cho biết.
Nói về việc đội bóng quê nhà FLC Thanh Hóa đuối ở cuộc đua vô địch năm nay, dù trước đó đội bóng xứ Thanh cũng bày tỏ rất nhiều tham vọng, cựu tiền vệ Cao Sỹ Cường đã nói thẳng: “Từng thi đấu ở đội bóng này nên tôi biết, FLC Thanh Hóa dù cũng rất máu vô địch nhưng thực sự họ vẫn chưa đủ tầm để đua với các đối thủ như Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, Hải Phòng và Than Quảng Ninh”.