Bóng Đá Plus trên MXH

Tranh giải 3 AFF Cup nữ 2015: Việt Nam trắng tay ở phút bù giờ
Đỗ Tuấn • 19:43 ngày 10/05/2015
Sau trận thua 3-4 trước U20 Australia, HLV Takashi cho rằng may mắn đã không đứng về phía đội nữ Việt Nam, và bàn thua ngay phút bù giờ cuối cùng khiến đội chủ nhà trắng tay ở AFF Cup nữ 2015.
    BÀN THẮNG
    Việt Nam:
    Minh Nguyệt (11’, 31’), Tuyết Dung (84’)
    U20 Australia: Kobie (4’), Isei (55’, 90’+2), Beatrice (73’)

    Có vẻ như việc dốc toàn lực cho 120 phút ở trận bán kết gặp Thái Lan cách đây 2 ngày đã lấy đi khá nhiều thể lực của đội tuyển nữ Việt Nam, cộng thêm việc lần đầu tiên tại giải phải đá lúc 16h00 khiến đội chủ nhà hơi… choáng. Thế nên, các học trò của ông Takashi nhập cuộc khá uể oải và bị thủng lưới ngay phút thứ 4, từ cú sút cận thành của Kobie.

    VIDEO: ĐT nữ Việt Nam 3-4 U20 Australia

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Nhưng đến phút 11, Minh Nguyệt đã kịp cân bằng 1-1 cho Việt Nam khi sút thành công quả phạt đền 11m. Sau đó, cũng chính Minh Nguyệt một lần nữa làm các khán đài dậy sóng khi một mình một bóng đối diện thủ môn Tegan và tung cú sút đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà.

    Tuy nhiên, sự sa sút về thể lực của các cô gái Việt Nam thể hiện rõ ở hiệp 2, và sự yếu kém của hàng thủ càng lúc càng bộc lộ, đặc biệt là ở vị trí của Vũ Thị Thúy. Trong đó 2 bàn thua của tuyển Việt Nam ở phút 55 và 73 (do công của Isei và Beatrice) giúp U20 Australia vượt lên dẫn 3-2, một phần cũng do Thúy không đeo bám kịp đối thủ.

    Phút 84, cú đánh đầu cận thành cân bằng tỷ số 3-3 của Tuyết Dung đã thắp lên hy vọng nơi người hâm mộ. Tuy nhiên, cú sút nâng tỷ số lên 4-3, ấn định kết quả chung cuộc ngay phút bù giờ cuối cùng (90'+2) đầy nghiệt ngã của Isei cho U20 Australia đã phá tan hy vọng giành chiếc HCĐ an ủi của tuyển Việt Nam.

    Sau trận đấu, dù HLV Takashi cho rằng đội tuyển Việt Nam thua vì kém may mắn, nhưng nhìn tổng quan, lối chơi của đội chủ nhà thật sự không hơn so với đội bóng trẻ xứ Chuột túi. Đó là chưa kể, các chân sút nữ Việt Nam đã tự mình đánh mất quá nhiều cơ hội để có thể khiến cục diện trận đấu xoay chiều theo hướng có lợi cho họ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội