Ngay phút thứ 6, Chí Huynh đã đưa đội khách vượt lên dẫn trước và đến phút 30, tiền đạo Henry nhân đôi cách biệt cho QNK.QK. Những cố gắng của đội chủ nhà chỉ giúp họ có được 1 bàn gỡ vào phút 41 do công của hậu vệ Hồ Ngọc Luận. Thất bại ngay trên sân nhà, HA.GL đã bị đẩy xuống nửa dưới BXH, một vị trí không tương xứng với đội bóng rất có tiềm năng này.
Trong khi đó, Đồng Nai vốn được coi là hiện tượng của V-League nhưng đã không thể tạo ra bất ngờ khi làm khách trên sân Cẩm Phả chiều qua. Có đội hình thiện chiến hơn cùng lợi thế sân nhà, chủ nhà Than.QN đã có được một trận cầu bùng nổ và ghi được đến 5 bàn vào lưới đối phương. Đồng Nai cũng đã thi đấu rất nỗ lực và cũng ghi được 3 bàn vào lưới đội chủ nhà nhưng vẫn phải thúc thủ 3-5. Một cơn mưa gôn đã xảy ra trên sân Cẩm Phả!