Bóng Đá Plus trên MXH

Tiền vệ Nguyễn Văn Vinh (SLNA): Ngọn lửa để dành cho lần trở lại quê nhà
Đức Nguyễn • 14:28 ngày 12/05/2016
“Phiêu bạt cũng đã lắm, giờ chỉ muốn trở về và mong được cống hiến chút sức còn lại cho đội bóng quê hương. Thôi thì “vạn sự tùy duyên”, tiền vệ Nguyễn Văn Vinh bắt đầu câu chuyện với chúng tôi đúng như tính cách hiền lành và thầm lặng của anh.

    16 NĂM & NHỮNG KÝ ỨC CHƯA PHAI

    Văn Vinh không phải là cái tên xa lạ nhưng đúng là lâu lắm không mấy ai còn nhớ đến tên anh. Thế rồi, trong buổi chiều diễn ra cuộc đối đầu giữa FLC.TH và SLNA (vòng 9, V-League 2016), vốn vụn vỡ vì tiếng còi trọng tài, Văn Vinh là một nhân vật đáng được kể tên và đáng được nhớ. 

    Nói thế vì chính Văn Vinh là người thực hiện quả đá phạt để Baba mở tỷ số và là người thực hiện cú đá phạt trực tiếp nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA. Sau trận ấy, hậu vệ Trần Đình Hoàng đã cảm thán rằng, đấy là trận đấu của “ngôi sao” Văn Vinh, tiếc thay, SLNA đã không có một cái kết mong muốn!

    Tôi đã hỏi và cắc cớ với Văn Vinh về cái buổi chiều mà anh nói như “ma ám” ấy? Tiền vệ này chỉ cười mỉm rồi nói: “Thôi chuyện qua rồi, đúng sai đã có BTC giải xử. Chỉ một chút tiếc nuối khi lâu lắm bản thân mới có một trận ‘ổn’ nhưng thế, vậy mà nó kết thúc không trọn vẹn!”. Tôi thấy ở Văn Vinh sự nuối tiếc và cả sự níu kéo của đôi chân như anh thừa nhận đã trở nên chậm chạp bởi “đối thủ” thời gian. Đến đây lại phải nói về Minh Đức, người bạn tâm giao trên sân và mỗi khi cà phê hàn huyên với Văn Vinh.

    Khi Văn Vinh ghi bàn, người đầu tiên chạy đến chia vui chính là Minh Đức. Họ là đồng đội, phải. Nhưng có lẽ có những thứ còn hơn như thế: Họ là cầu thủ già nhất đội (Minh Đức sinh 1983 còn Văn Vinh 1984) và bởi họ là 2/3 cầu thủ (cùng thủ môn Đức Anh ở Đồng Tháp) của U16 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lọt vào đến trận bán kết U16 châu Á 2000 trên sân Chi Lăng còn chơi bóng. Thời gian thoi đưa, thấm thoắt đã 16 năm nhưng nếu bạn ngồi với Văn Vinh để nói về ngày ấy, có lẽ phải mất cả ngày mới hết chuyện.


    ĐI XA LẠI MUỐN VỀ, KHỔ ĐAU CÀNG MUỐN VỀ

    Năm 2007, Văn Vinh ra Hà Nội để đầu quân cho Hòa Phát Hà Nội. Anh nói với chúng tôi, đấy một quyết định đúng đắn không chỉ vì vật chất, mà còn cả sự khát khao khẳng định bản thân khi SLNA là mảnh đất chật chội vì có quá nhiều tài năng. 5 năm ăn cơm Thủ đô, Văn Vinh được thừa nhận như một “nghệ sĩ chân phải”, bởi lối chơi đậm chất kỹ thuật và anh cũng đã rất nhiều lần tạo ra những “siêu phẩm” trên sân. 

    Cuộc đời không như mơ, khi ông bầu Nguyễn Đức Kiên rơi vào vòng lao lý, đội bóng cũng giải thể, hàng trăm con người rơi vào cảnh thất nghiệp. Mọi thứ như quay lưng, có lúc, Văn Vinh đã tính treo giày ở tuổi 28 nhưng rồi, tình yêu và sự đam mê thôi thúc anh xuôi vào Quảng Nam chơi bóng. “Đúng là tôi đã từng thối chí, dù đôi chân vẫn còn chạy tốt. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng tôi quyết định cho mình một cơ hội với QNK.QN. Tôi biết mình vẫn còn duyên với bóng đá!”, Văn Vinh nhớ lại.

    Ở xứ Quảng được 2 năm, Văn Vinh lại trăn trở và tính đến chuyện giã từ sân cỏ. Đúng vào lúc ấy, SLNA mời anh trở lại. Ở cái tuổi mà người ta nói đã bên kia sườn dốc sự nghiệp, tiền vệ này vẫn có 7 trận đấu chính thức cho SLNA ở mùa 2015. Gừng càng già càng cay nhưng năm nay, Văn Vinh “còn cay hơn” vì đã đá chính cho đội bóng xứ Nghệ tới 5/9 trận và đóng góp 2 bàn thắng.

    “Tôi cũng nhận được một vài lời mời, nhưng nếu SLNA không cần tôi nữa, có lẽ tôi sẽ giải nghệ. Phiêu bạt hơn nửa đời chơi bóng, tôi muốn được ở gần gia đình, vợ con và góp chút sức còn lại cho nơi mình đã cho mình cái cần câu cơm, nếu có thể”, Văn Vinh kết thúc câu chuyện một cách bình thản.

    Văn Vinh và Minh Đức trở lại Chi Lăng
    Chi Lăng là SVĐ đã đi vào lịch sử vì đã chứng kiến thế hệ tài năng Văn Vinh, Minh Đức, Văn Quyến, Như Thuật… của U16 Việt Nam (nòng cốt là các cầu thủ trẻ SLNA) vượt qua nhiều anh tài để lọt vào tới tận vòng bán kết giải U16 châu Á năm 2000. Cuối tuần này, Văn Vinh và Minh Đức sẽ cùng SLNA trở lại nơi họ đã làm nên lịch sử. Chờ xem tiếng vọng quá khứ có khiến những con người đã rất cũ này tạo nên những phút thăng hoa trong cuộc so giày giữa SHB.ĐN và SLNA chiều 14/5.

    VÀI NÉT VỀ VĂN VINH
    - Sinh năm 1984 tại Nghệ An
    - Cao 1m68, nặng 63 kg
    - Vị trí: tiền vệ cánh phải
    - Các CLB đã qua
    2002- 2007: SLNA
    2007 – 2012: HP.HN
    2013- 2015: QNK.QN
    2015 - ?: SLNA
    Cùng U16 Việt Nam lọt vào bán kết U16 châu Á năm 2000
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội