Bóng Đá Plus trên MXH

Thấy gì ở HAGL sau trận thua toàn diện trước SLNA?
Minh Hải • 19:45 ngày 18/03/2017
Ở mọi tiêu chí, SLNA đều nhỉnh hơn HAGL, từ cá nhân đến tập thể, từ ý tưởng đến khâu thực hiện. Đội bóng phố Núi đã quá dập khuôn, quá tự phát và thiếu một thủ lĩnh thật sự.

    Không còn nhận ra đội bóng xuất sắc nhất tháng 2, với 3 chiến thắng tuyệt đối, ghi 7 bàn và không để lọt lưới lần nào. Trên sân Vinh, HAGL chỉ còn là một bản sao nhầu nhĩ, bế tắc, cạn kiệt ý tưởng và vô hại trước một SLNA thức thời hơn. Xem xét trên mọi khía cạnh, đội bóng phố Núi thua tâm phục, khẩu phục trước CLB xứ Nghệ.

    HAGL đã quá dập khuôn và bảo thủ khi tiếp tục áp dụng lối chơi bóng sệt, ban bật nhỏ bởi sân Vinh như mặt sân ruộng. Mặt sân gồ ghề, mấp mô ấy khiến những pha phối hợp nhanh và xử lý kỹ thuật của các cầu thủ HAGL thường xuyên đi với quỹ đạo mất kiểm soát. Thậm chí, đã có những tình huống, cầu thủ HAGL khống chế bóng hụt vì mặt sân khiến trái bóng nảy không theo tự nhiên.


    Ngay cả Văn Toàn cũng thua trong tình huống 1 đối 1. Ảnh: Minh Tuấn

    Một điều đặc biệt, cả 2 HLV của SLNA và HAGL đều xuất phát từ thủ môn nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng có sự chuẩn bị tốt hơn, đọc trận đấu hay hơn và đưa ra ý tưởng sắc sảo hơn để đánh bại đối thủ. Cụ thể, nhà cầm quân xứ Nghệ yêu cầu các học trò chơi bóng dứt khoát, vào bóng mạnh, vây ráp kín và quan trọng nhất là cắt đứt sợi dây liên lạc của các cầu thủ HAGL. Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy gần như mất liên lạc trên sân và trong cả hiệp 1, HAGL không có lấy một cú sút về phía khung thành SLNA.

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn mắc sai lầm khi sử dụng Dương Văn Pho – cầu thủ mới trở lại sau thời gian dài điều trị bệnh tiền đình và phải thay ra ngay trong hiệp 1. Tiền đạo Tạ Thái Học vẫn chưa lấy lại được cảm giác bóng sau ca phẫu thuật tái tạo dây chằng, còn Ideguchi chính xác là một nỗi thất vọng bởi cầu thủ này liên tục chuyền hỏng và không quản lý được khu vực trung tuyến – hiểm địa cả trong phòng ngự lẫn tấn công.


    Ideguchi là gánh nặng của HAGL. Ảnh: Minh Tuấn

    Công Phượng rất nỗ lực và dù có gia đình, bè bạn đến sân Vinh cổ vũ nhưng chàng đội trưởng của HAGL một lần nữa “mất điện” ở quê nhà. Trong cả trận đấu, Công Phượng gần như không để lại bất cứ một dấu ấn gì, trong khi, vai trò của Công Phượng trong lối chơi của HAGL mang tính quyết định. Ngược lại, SLNA có Phi Sơn – một cầu thủ với phong độ tuyệt vời với những pha chuyền bóng, kiến tạo cho đồng đội lập công. Cả 2 bàn thắng của SLNA đều có dấu giầy của Phi Sơn.


    Phi Sơn hơn hẳn Công Phượng ở trận này. Ảnh: Minh Tuấn

    HAGL đã thua trận thứ 3 liên tiếp và rơi tự do trên BXH. Trong lịch sử V.League, rất hiếm đội thắng liền 3 trận rồi lại thua liên tiếp 3 trận như HAGL. Phong độ thiếu ổn định và sự thiếu linh hoạt đang là vấn đề lớn nhất của HAGL.

    VIDEO: SLNA 2-0 HAGL

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội