Bóng Đá Plus trên MXH

Thắng nghẹt thở Bồ Đào Nha, U20 Uruguay vào bán kết
Quang Hoà • 19:30 ngày 04/06/2017
U20 Uruguay đã trải qua một trận đấu không thể kịch tính hơn trước U20 Bồ Đào Nha ở tứ kết giải U20 World Cup. Dù liên tục bị dẫn trước và tưởng như đã bị tử thần gọi tên, rút cục họ vẫn đánh bại đối phương 5-4 ở những loạt đá luân lưu sau khi 2 đội cầm chân nhau 2-2 trong 120 phút.
    Bàn thắng
    U20 Uruguay: Santiago Bueno (16'), Federico Valverde (50', pen)
    U20 Bồ Đào Nha: Alexandre Silva (1'), Diogo Goncalves (41')

    Đây là trận đấu mà U20 Bồ Đào Nha đã có sự khởi đầu như mơ. Ngay từ phút đầu tiên, Alexandre Silva đã tận dụng triệt để sai lầm của hàng thủ đại diện Nam Mỹ và mở tỷ số bằng pha bấm bóng vô cùng kỹ thuật.

    Tuy cầm bóng và dứt điểm ít hơn đối phương, U20 Uruguay cũng tìm được bàn gỡ ở phút 16 nhờ pha lập công của Santiago Bueno. Sau cú đánh đầu dội xà ngang của một đồng đội, cầu thủ này đã xuất hiện đúng lúc để đánh đầu cận thành tung lưới U20 Bồ Đào Nha.

    Với thế trận lấn lướt, không ngạc nhiên khi U20 Bồ Đào Nha tiếp tục vượt lên chỉ vài phút trước khi hiệp 1 kết thúc. Phút 41, Diogo Goncalves có pha cứa lòng từ ngoài vòng cấm cực mạnh mang về bàn thắng thứ 2 cho đội bóng áo bã trầu.

    Tuy nhiên, lợi thế mà U20 Bồ Đào Nha có được cũng không tồn tại được lâu. Chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Federico Valverde đã thực hiện thành công quả đá 11m giúp U20 Uruguay gỡ hòa 2-2. Trong suốt những phút còn lại và cả thời gian đá hiệp phụ, không bên nào ghi thêm được bàn thắng nên cả 2 phải giải quyết thắng thua ở những loạt đá luân lưu.


    Đây chính là giai đoạn kịch tính và hấp dẫn nhất của trận đấu. Sau 8 quả đá luân lưu đầu đều thành công, Pedro Rodrigues của U20 Bồ Đào Nha đã không thắng được Mele, thủ thành của U20 Bồ Đào Nha đã đoán đúng hướng sút của 3 quả đá luân lưu trước đó.

    Những tưởng U20 Uruguay sẽ đi tiếp với cú đá quyết định của  Amaral, nhưng cầu thủ này lại không hoàn thành nhiệm vụ được giao khi đá bóng thẳng lên trời. Ở lượt đấu tiếp ngay sau đó, Vina tiếp tục sút bóng dội xà ngang ra ngoài khiến nguy cơ U20 Uruguay bị loại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

    May cho họ là đúng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, thủ thành Mele đã tỏa sáng khi đẩy được cả 2 cú đá của Gomes và Ribeiro. Ở tình huống sút bóng cuối cùng, Bueno không mắc sai lầm nào để đưa U20 Uruguay lọt vào bán kết theo cách không thể nghẹt thở hơn.

    Đội hình thi đấu
    U20 Uruguay: Mele, Bueno, Rodriguez, Olivera, Saracchi (Vina 94'), Benavidez (Viera 79'), Schiappacasse, De La Cruz (Amaral  79'), Valverde, Rogel, Canobbio
    U20 Bồ Đào Nha: D.Costa, Dias, Ribeiro, Pepe, Goncalves (Gomes 97'), Delgado (Fernandes 54'), Xadas, Jorge, Dalot, Silva, B.Costa (Ribeiro 73').
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội