Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Sài Gòn 2-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Sài Gòn vững ngôi đầu
Hồng Quảng • 21:13 ngày 09/10/2020
Giành chiến thắng may mắn trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 2 bàn thắng trong hiệp 1, Sài Gòn vững vàng ở ngôi đầu sau 14 trận của V.League 2020. 

    Bàn thắng

    Sài Gòn: Ahn Byung Keon (18’), Geovane (21’)

    HL.HT: Bruno (85')

    Trong số các đối thủ ở Top 8, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị đánh giá thấp nhất nên Sài Gòn thừa hiểu, không giành trọn 3 điểm trước đối thủ này là một thất bại, sẽ khiến cho giấc mộng vô địch trở nên trắc trở hơn.

    Chơi trên sân nhà lại trước một đối thủ “vừa miếng”, đoàn quân của ông Vũ Tiến Thành đã tràn lên tấn công. Nhưng trong thế trận có phần nhỉnh hơn ấy, Sài Gòn suýt chút nữa phải trả giá bằng đòn hồi mã thương của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Rất may cho đội chủ nhà là cú bấm bóng của Văn Đức ở phút 15 lại đưa bóng bật xà.

    Cú chạm khung gỗ ấy như báo hiệu một ngày thi đấu may mắn với Sài Gòn bởi chỉ 3 phút sau, trong một tình huống không phải quá gay cấn, quá nguy hiểm cho khung thành đội nhà nhưng trung vệ Janclesio lại đốn ngã Geovane trong vòng cấm dẫn đến quả 11m.

    Thủ môn Quang Tuấn đã thắng Quốc Long trong thế đối mặt nhưng không may cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là trung vệ Ahn Byung Keon đã có mặt kịp thời, tung cú đá bồi cháy lưới.

    Sài Gòn (áo tím) đã giành trọn 3 điểm trước HL.HT. Ảnh:  Quốc An

    Bị nhận bàn thua, đội khách tỏ ra lúng túng sau đó và đến phút 21 đã phải nhận bàn thua thứ hai. Từ quả bấm bóng giữa sân của Văn Ngọ, Geovane thoát xuống, vượt qua thủ môn Quang Tuấn trước khi đánh đầu vào khung thành trống. 

    Sau khi nhận 2 bàn thua chóng vánh, HLV Phạm Minh Đức đã có những thay đổi về nhân sự, đồng thời, đẩy trung vệ Janclesio lên cao tạo thành 3 mũi giáp công ở tuyến đầu. Những điều chỉnh này giúp cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi sắc nét trong các pha hãm thành. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Phạm Minh Đức lại tỏ ra kém duyên trong các pha dứt điểm.

    Trong hiệp 2, thế trận diễn ra khá cân bằng khi Sài Gòn và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Sau một số cơ hội ăn bàn bị bỏ lỡ, đội khách cũng đã có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ở phút 86 sau khi Vũ Tín phạm lỗi với Tuấn Hải trong vòng cấm. Xác định thủ môn Văn Phong đã di chuyển trước khi Bruno tung cú sút 11m nên đã đẩy thành công, trọng tài cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thực hiện lại và lần này, Bruno không mắc sai lầm nào để ghi bàn thắng thứ 8 cho riêng mình.

    Rất tiếc cho đội khách là trong pha phản công hết sức trống trải ở phút 89, trung vệ Janclesio đánh đầu đập đất nhưng thủ môn Văn Phong đã kịp đẩy bóng qua xà, cứu một bàn thua trông thấy cho đội nhà. Vài chục giây sau, Tuấn Hải lại dứt điểm vọt xà ở khoảng cách vài mét so với khung thành Sài Gòn. 

    Đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-1, Sài Gòn tiếp tục giữ ngôi đầu, với 2 điểm nhiều hơn Viettel. Bởi ở trận đấu cùng giờ, Viettel đã thắng dễ trước HAGL.

    XEM THÊM

    Chủ tịch FIFA chúc mừng chủ tịch VFF Lê Khánh Hải được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

    Hạng nhất 2020: Bị cầm chân, Đồng Tháp ‘chết chìm’ ở đáy bảng

    Trận Huế và Long An được đá bù vào ngày 17/10

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội