Công Phượng bị gãy xương quai xanh sau pha va chạm với hậu vệ bên phía U23 UAE, trong trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á. Chấn thương này khiến anh không thể tập trung ngay với đội Mito Hollyhock như kế hoạch ban đầu. Thay vào đó, cầu thủ 21 tuổi đã được trở về nhà ăn Tết với gia đình và đến ngày 15/2 (mùng 8 Tết), Công Phượng mới sang Nhật hội quân với các đồng đội mới.
Tính đến hiện tại thì Công Phượng đã trở về nhà được 5 ngày. Sự xuất hiện của Phượng mang đến một bầu không khí rôm rả hơn ở Đô Lương (Nghệ An). Tranh thủ những ngày hửng nắng, tiền đạo này cũng đã gặp gỡ bạn bè hay đi chơi, leo núi, thăm quan danh lam thắng cảnh bất chấp cái vai trái vẫn phải bó cố định.
Tinh thần phấn khởi cộng thêm được sự chăm nom từ bố mẹ, sức khỏe của Phượng dần hồi phục trở lại. Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ của Công Phượng chia sẻ với phóng viên BongdaPlus: "Cháu nó (Công Phượng - PV) đã đỡ hơn rồi. Về nhà tôi cũng sắc cho cháu vài thang thuốc bổ".
Công Phượng làm bộ "mặt xấu" với kem que trước ống kính
Cái vai trái bị bó cố định khiến Công Phượng gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt cá nhân. Chẳng nói đâu xa, trong thời gian ở nhà người bà con tại Hà Nội khi đợi làm Visa, tiền đạo này cũng phải nhờ người thân gội đầu cho mình.
"Một hai hôm vừa qua trời lại lạnh trở lại", bà Nguyễn Thị Hoa cho biết. "Phượng vì thế cũng chỉ ở nhà thôi. Bố mẹ cũng đun nước ấm để con lau người cho sạch sẽ, chứ cũng chưa tắm rửa được vì vẫn đang bị chấn thương".