Bóng Đá Plus trên MXH

SLNA: "Giận thì giận mà thương thì thương..."
Đức Nguyễn • 21:23 ngày 12/03/2017
Khi mà còn 10 phút nữa trận đấu giữa SLNA và Sài Gòn FC mới kết thúc, các CĐV xứ Nghệ đã lũ lượt ra về.
    Trước giờ bóng lăn, một CĐV sông Lam tên là Tuấn, đến từ Vũng Tàu hỏi chúng tôi chỗ gửi xe vào khán đài C, nơi mà rất nhiều người bạn cũng từ Thành phố Biển đi xe máy lên Sài Gòn để xem SLNA đấu với Sài Gòn FC. Tuấn nói lớn: “Bọn em lên đây nhập hội cùng các anh chị từ Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… để cổ vũ cho SLNA. Cũng chẳng được mấy khi tận hưởng không khí như ri, nên đường xa thì kệ đường xa”. Nói đến đoạn này, Tuấn quả quyết: “Chiều ni sông Lam ăn 2 quả. Nếu mà thắng thì anh em phải làm một chầu lớn”.

    Có lẽ không chỉ Tuấn mà khoảng 10.000 CĐV nhuộm vàng hai khán đài C và D cũng có nhận định tương tự. Và dường như tất cả đều có chung một suy nghĩ, sân Thống Nhất sẽ được biến thành “Chảo lửa thành Vinh giữa lòng Thành phố” và là ngày hội bóng đá của những người Nghệ xa quê. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Chủ tịch CLB Sài Gòn FC – Nguyễn Giang Đông bỏ nhỏ tai chúng tôi: “CĐV SLNA thật tuyệt vời. Họ hùng hậu và cũng rất chuyên nghiệp. Có yêu, có thương lắm mới được như thế”. 

    Nhìn ánh mắt ông Đông, phóng viên báo Bóng đá cũng hiểu được sự niềm mơ ước của ông. Đó là một ngày nào đó Sài Gòn FC cũng có được một lực lượng cổ động viên nhiệt tình như thế.


    Rốt cuộc, tình yêu của các CĐV SLNA đã không được đáp ứng, các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng đã thua trong một thế trận mà họ lép vế hoàn toàn trước Sài Gòn FC. Khoảng 10 phút cuối trận, 2 bên khán đài chỉ còn lác đác những cái bóng áo vàng. Có vẻ như họ không thể và không đủ kiên nhẫn để chờ một “giấc mơ điên rồ” như Barcelona từng đánh bại Paris Saint Germain với tỷ số 6-1 ở vòng 1/8 Champions League (dù trước đó đã thua trên sân khách với tỷ số 0-4).

    Rất nhiều CĐV SLNA ra về mà đầu vẫn ngoảnh lại và cũng có một số ít nán lại để gửi những tràng pháo tay an ủi cho các cầu thủ đội nhà. Tất cả đều buồn rũ rượi nhưng họ hứa sẽ lại hẹn hò và sẽ còn hội ngộ trong các trận đấu của SLNA ở đầu cầu phía Nam. Người Nghệ vẫn có câu “giận thì giận mà thương thì thương”. 

    Nếu đêm nay, các cầu thủ sông Lam có nhận “gạch đá” thì đó cũng là điều bình thường. Và đã rất nhiều lần họ đã từng làm cái chuyện đầy cảm tính như thế. Nhưng bao giờ sẽ hết cảnh này thì nó vẫn là câu trả lời quá khó với SLNA ở thời điểm này.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội