Bước vào mùa giải năm nay, Hải Phòng FC sắm thêm một ngoại binh - Samson Kpenosen nhưng đến giây phút cuối cùng, bộ đôi Fagan - Stevens vẫn được giữ lại, tân binh được mua về rồi lại bị đẩy đi. Đó là sự lựa chọn và quyết định khó khăn của ban lãnh đạo, ban huấn luyện đội bóng đất Cảng. Và họ đã đúng, ít nhất là trong trận đấu với Quảng Nam FC.
Stevens không phải là cầu thủ có kỹ thuật quá tốt, cũng chẳng phải là người chơi đồng đội, thậm chí còn bị chỉ trích vì lối chơi hơi ích kỷ. Nhưng không thể phủ nhận, Stevens có con mắt rất tinh phát hiện được những kẽ hở nhỏ nhất. Trong trận gặp Quảng Nam FC, khi trận đấu vẫn đang ở thế giành giật, chàng tiền đạo cao kều này thực hiện cú đá phạt và tìm đúng điểm hở của hàng rào để đưa trái bóng vào đó, giúp Hải Phòng vượt lên dẫn trước 1-0.
Bàn thắng mở tỷ số của Stevens không chỉ mang lại sự tự tin, hưng phấn cho Hải Phòng FC mà còn buộc Quảng Nam phải dồn lên, mở ra khoảng trống để đồng đội của mình là Fagan lập công. Kể từ khi sang Việt Nam chơi bóng năm 2011, Fagan đã được gọi là "máy chạy" với tốc độ kinh hoàng. Phút 38, một mình cầu thủ được coi là linh hồn của Hải Phòng FC này tăng tốc từ sân nhà, vượt qua Đình Thắng rồi loại Văn Học trước khi hạ nốt thủ thành Văn Cường bằng cú sút căng vào đúng góc chữ A.
Lần thứ 2, Fagan và Stevens cùng ghi bàn trong 1 trận đấu và trùng hợp là cũng thắng với tỷ số 2-0 (trước đó là trận thắng Than Quảng Ninh). Trong bối cảnh Hải Phòng FC gặp nhiều khó khăn về tài chính thì đẳng cấp, sự tận tâm và lòng trung thành của mọi thành viên, nhất là các ngoại binh đóng vai trò quyết định. Chính bộ đôi ngoại binh này đã toả sáng và giúp Hải Phòng đánh bại Quảng Nam FC - điều mà đội bóng xuất sắc nhất tháng 2 Than Quảng Ninh, nhà ĐKVĐ Hà Nội FC hay đội đang đứng đầu bảng FLC Thanh Hoá cũng không làm được. Với Stevens và Fagan, Hải Phòng luôn rất nguy hiểm và là mối đe dọa tiềm ẩn với mọi hàng phòng ngự, mọi thủ môn, mọi khung thành.