Thêm nữa, chiếc Cúp QG cũng đang xa dần tầm với của các học trò HLV Lê Huỳnh Đức sau thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước B.BD ở bán kết lượt đi. Khi Đỗ Merlo trở thành nội binh ở giai đoạn 2, nhiều người đã ví SHB.ĐN như “hổ mọc thêm cánh”.
Thực tế, anh này luôn là ngòi nổ đáng gờm, đã có 5 bàn thắng ở lượt về (Merlo nghỉ suốt lượt đi) và hàng thủ của đối phương phải tập trung nhân sự để chăm sóc tiền đạo này, qua đó các đồng đội của anh có nhiều khoảng trống hơn.
Vậy nhưng, các vệ tinh rất ít khi tận dụng được điều kiện thuận lợi đó. Rồi người thay thế Eydison ở lượt về là Gramoz cũng mới chỉ có được 2 bàn, trong khi những cầu thủ được kỳ vọng là Đức Chinh chỉ có 4 pha lập công do bị các hàng thủ đối phương quá để ý và Huy Toàn thì phong độ không còn tốt như trước.
Hàng công không bùng nổ trong khi hệ thống phòng ngự lại khá tệ ở lượt về. Trớ trêu ở chỗ, mùa này SHB.ĐN lại sử dụng trung vệ ngoại. 10 bàn thua đã đẩy cựu vương V.League rơi vào cảnh “công không bù nổi thủ” và tụt dần trên BXH.
Với những gì đã trình diễn qua 2/3 chặng đường dài của mùa giải, nhiều khả năng SHB.ĐN sẽ trắng tay khi mùa bóng 2017 khép lại.