“Tôi đã theo dõi pha lập công của Shaqiri đêm qua. Một bàn thắng quá đẹp mắt. Vị trí mà Shaqiri ngả người bắt vô lê tương đối xa (khoảng gần 20 mét – PV) mà lại đưa bóng về đúng góc hẹp cột trái nữa”, Lê Quốc Phương hào hứng chia sẻ về ấn tượng của anh khi chứng kiến tiền vệ Thụy Sỹ ghi bàn vào lưới Ba Lan trong trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 EURO 2016.
“Đó là một bàn thắng rất giá trị. Thụy Sỹ đang bị Ba Lan dẫn trước với tỷ số 1-0 mà khi ấy, thời gian đã trôi về phút 82. Khi được chứng kiến một pha lập công thần sầu như vậy, một người xem như tôi thật sự rất sướng và đã mắt”.
VIDEO: Shaqiri lập tuyệt phẩm xe đạp chổng ngược vào lưới Ba Lan |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Lê Quốc Phương được đồng đội, người hâm mộ và giới truyền thông đặt biệt danh là “Phương siêu phẩm”. Trong sự nghiệp thi đấu cho Thanh Hóa, tiền vệ sinh năm 1991 này đã khiến cho rất nhiều thủ môn đối phương phải ngán ngẩm với những bàn thắng đẹp, dị và bất ngờ của mình. Trong số đó phải kể tới nhiều cú đờ mi vô lê tung mành lưới đối thủ.
“Khi thi đấu, tôi cũng chưa từng làm được một cú vô lê kiểu như Shaqiri. Đó là một tình huống khó và để có thể ghi những bàn thắng theo kiểu ngả người vô lê như vậy thì bản thân cầu thủ phải rất ngẫu hứng. Quan trọng nhất là dám thể hiện, dám làm và dám tỏa sáng. Ngoài ra, kỹ thuật sút bóng cũng là rất quan trọng. Với một quả vô lê như vậy, người thực hiện phải chọn đúng điểm rơi và thời điểm để vung chân móc bóng. Bên cạnh đó, may mắn cũng là yếu tố không thể thiếu trong pha lập công thần sầu này”, Quốc Phương cho biết.
VIDEO: Tuyển tập siêu phẩm của Quốc Phương |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Bàn thắng của Shaqiri vào lưới Ba Lan được đánh giá là một trong những pha lập công đẹp nhất EURO 2016. Thậm chí pha cắt kéo này còn gợi lại siêu phẩm EURO mà danh thủ Marco van Basten của Hà Lan từng thực hiện trong trận chung kết với đội tuyển Liên Xô (cũ) cách đây 28 năm.
Đáng tiếc rằng, bàn thắng của Shaqiri chỉ giúp Thụy Sỹ cầm cự sau 120 phút thi đấu. Bởi ở loạt sút luân lưu, đội bóng này đã để thua Ba Lan với tỷ số 4-5 và ngậm ngùi xách vali về nước.