Theo kế hoạch, thầy trò HLV Miura sẽ đá giao hữu cùng đội Olympic Iraq vào chiều mai, thế nhưng giờ chót đã có thay đổi và “quân xanh” sẽ thay chỗ của Iraq là đội Olympic Bangladesh.
Sau bữa trưa nay, các tuyển thủ Olympic Việt Nam chỉ nghỉ ngơi khoảng 45 phút, sau đó xuống sảnh khách sạn và lên xe đến sân tập Seung GT cách đó khoảng 30 phút di chuyển, bởi đường phố khá đông đúc.
Mặt sân tập nhìn có vẻ không đẹp mắt lắm, nhưng các tuyển thủ Việt Nam lại cho biết cỏ rất mịt và êm. Lúc đội Việt Nam có mặt ở sân tập, tại đây đã xuất hiện một lực lượng các tình nguyện viên và an ninh để hỗ trợ cho công tác tập luyện của thầy trò ông Miura.
HLV Miura họp nhanh với các cầu thủ sau buổi tập. Ảnh: Tuấn Thành
Do mới vừa trải qua chuyến di chuyển dài, nên HLV Miura dù vẫn bắt các tuyển thủ di chuyển nhanh trong các bài phối hợp 1 và 2 chạm, hoặc tổ chức tấn công trong khu vực 16m50, nhưng xem ra vẫn khá nhẹ nhàng. Thế nên sau hơn một tiếng rưỡi quần thảo trên sân, đội đã trở về khách sạn để nghỉ ngơi, kết thúc một ngày chạy đua tốc độ với thời gian do việc di chuyển.