Bóng Đá Plus trên MXH

Nữ Việt Nam 7-0 nữ Malaysia: Mưa bàn thắng
Đỗ Tuấn • 22:05 ngày 04/05/2015
Cứ ngỡ bàn thắng sớm ngay phút đầu tiên sẽ giúp đội nữ Việt Nam sớm dội cơn mưa gôn vào lưới đối thủ yếu nhất bảng B là Malaysia. Vậy nhưng, sự bùng nổ chỉ đến với các học trò của ông Takashi từ hiệp 2…
    BÀN THẮNG
    Việt Nam
    : Huỳnh Như (1’, 62’), Hồng Nhung (46’), Nguyễn Thị Nguyệt (58’), Tuyết Dung (77’, 81’, 90’+1)
    THẺ ĐỎ: Mazli (Malaysia, 2 TV)

    Trong cuộc so kè với Malaysia và chiều nay 4/5, HLV Takashi tung ra sân hầu hết cầu thủ của đội hình 2, và chủ nhà Việt Nam đã có bàn thắng ngay từ phút thứ 1 bằng cú sút của Huỳnh Như trong một pha tấn công. 

    Ngỡ sau bàn thắng quá nhanh ấy, đội chủ nhà sẽ dội mưa gôn vào lưới đối phương. Tuy nhiên, hàng thủ dày đặc của Malaysia đã thật sự làm khó cho các chân sút Việt Nam, dù trận đấu chỉ diễn ra trên phần sân của đội khách. Đấy là chưa nói đến việc các học trò của ông Takashi tự bỏ qua quá nhiều cơ hội nâng tỷ số mười mươi của chính mình. Phải đến hiệp 2, tuyển Việt Nam mới thực sự bùng nổ!

    Bàn thắng thứ 2 của tuyển Việt Nam đến ở phút 47 từ pha đánh đầu của Hồng Nhung sau một cú phạt góc. Sau đó, liên tiếp Nguyễn Thị Nguyệt, Huỳnh Như, Tuyết Dung đã ghi bàn để ấn định chiến thắng 7-0 cho tuyển Việt Nam. Trong đó, Tuyết Dung có cú hat-trick với 3 bàn liên tiếp ở các phút 77, 81 và 90+1, trong đó có 2 bàn thắng được xem là “siêu phẩm” với 2 cú đá phạt góc ghi bàn trực tiếp. Với 2 pha lập công ấn tượng của Tuyết Dung, HLV Takashi chỉ có 2 chữ khi nhận xét về học trò của mình sau trận đấu: “Tuyệt vời!”.

    Lý giải về sự bế tắc trong khâu ghi bàn ở hiệp 1 của các học trò HLV Takashi đã cho rằng: “Do thời tiết nóng và đa số là các cầu thủ được tung ra từ đội hình 2 nên chưa kịp bắt nhịp. Tuy nhiên, việc tung hầu hết các cầu thủ dự bị ngay từ đầu cũng là cách tôi muốn thử nghiệm đội hình trước một đối thủ quá yếu như Malaysia”.

    Trong khi đó, HLV Abdullah của Malaysia không tham dự họp báo, nhưng trong cuộc trò chuyện nhanh sau trận đấu, ông bày tỏ: “Trước một đối thủ quá mạnh như Việt Nam, chúng tôi đã thành công khi hạn chế đến mức thấp nhất số bàn thua trong hiệp 1. Tiếc là chỉ có thể làm được đến thế, vì các học trò của chúng tôi còn quá non kinh nghiệm”.

    Thắng 2 trận liên tiếp, đội nữ Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng B và rất rộng cửa vào bán kết!

    Ở trận đấu còn lại của bảng B diễn ra lúc 16h00 chiều nay, Myanmar đã thắng Philippines với tỷ số 4-1.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội