Bóng Đá Plus trên MXH

Những lời nguyện ước nhân ngày đầu năm của giới bóng đá Việt
Tuấn Thành • 13:45 ngày 01/01/2017
Hôm nay là ngày đầu năm mới 2017, thế nên các HLV và cầu thủ bóng đá Việt đều có những lời nguyện ước trong ngày đặc biệt như thế này. Hãy xem họ nguyện ước những gì nhé.
    HLV Hoàng Anh Tuấn (ĐT U19 Việt Nam): “Ngày đầu năm, thật sự tôi muốn ước nguyện nhiều lắm. Tôi mong bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng phát triển chuyên nghiệp hơn. Mong các đội tuyển Việt Nam sẽ đạt được những thành tích cao hơn. Và cuối cùng mong những người hâm mộ Việt Nam yêu bóng đá nước nhà hơn và chung tay góp sức để bóng đá Việt phát triển bền vững hơn!”.

    Thành Lương mong CLB Hà Nội tiếp tục bảo vệ được ngôi vô địch

    Cầu thủ Phạm Thành Lương (CLB Hà Nội): “Tôi mong ước bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng phát triển chuyên nghiệp hơn. Các đội tuyển quốc gia sẽ ngày càng có nhiều thành tích tốt hơn trên trường quốc tế. Đặc biệt năm nay có SEA Games 29, nên tôi mong các em sẽ giành được chiếc HCV môn bóng đá nam, điều mà thế hệ chúng tôi và những đàn anh đi trước lâu nay vẫn chưa thực hiện được. Cuối cùng, tôi mong CLB Hà Nội của tôi sẽ tiếp tục bảo vệ được ngôi vô địch V.League và có thành tích tốt hơn ở đấu trường AFC Champions League. Chúc mừng năm mới!”.

    HLV Phan Thanh Hùng chúc các CĐV luôn an khang, thịnh vượng

    HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh): “Chúng tôi vừa đoạt Siêu cúp QG 2016, đấy là món quà năm mới của đội Than Quảng Ninh dành cho các CĐV thân yêu của mình, đồng thời cũng giúp cho chúng tôi có thêm khí thế để bước vào mùa giải mới. Ngày đầu năm 2017, tôi xin chúc cho bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển. Chúc người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và CĐV Than Quảng Ninh nói riêng luôn an khang, thịnh vượng. Chúc các cầu thủ của tôi không bị chấn thương… dòm ngó, và đội bóng Than Quảng Ninh sẽ nỗ lực để có thành tích tốt nhất trong mùa giải mới”.

    Tiền vệ Tuấn Anh mong chấn thương đừng dòm ngó anh nữa

    Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (HAGL): “Ngày đầu năm, tôi mong ước nhất cho bản thân là sẽ không bị chấn thương nữa. Những năm qua, tôi thường dính chấn thương nên đều lỡ hẹn ở các giải đấu quan trọng, nên mong năm nay điều xủi quẩy này đừng “ám” nữa để tôi có thể đồng hành cùng các đồng đội tại SEA Games 29. Ngoài ra, tôi ước mong gia đình luôn bình an. Đội bóng HAGL của tôi sẽ thi đấu có thành tích tốt hơn ở mùa giải mới. Cuối cùng chúc cho tất cả mọi người một năm mới thật nhiều sức khoẻ và hạnh phúc!”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội