Phòng vé của BTC trước cửa sân Thống Nhất treo bảng “hết vé” từ chiều ngày 13/3, do đó thị trường vé chợ đen hoạt động rất nhộn nhịp ngay trước giờ thi đấu. Theo đó, một cặp vé mời khán đài A đã được hét giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng, trong lúc vé khán đài B nằm ở khoảng 450 đến 550 ngàn đồng/vé, nhưng vẫn có rất đông khán giả tìm mua.
Trước tình trạng ấy, vé giả đã xuất hiện và không ít người đã “ôm hận” với những chiếc vé này. Thậm chí, những tay phe vé chợ đen còn nhắc nhở nhau “cẩn thận vé giả” vì ngoài việc bán ra, những tay phe này còn “thu gom” cả vé của trận đấu để bán lại.
Thị trường vé nóng hừng hực là thế trước giờ thi đấu khoảng 30 phút, song khi trận đấu diễn ra khoảng 15 phút, giá vé đã “hạ nhiệt” đột ngột. Thậm chí, những phe vé chợ đen đã xả hàng ngang bằng giá chính thức hoặc rẻ hơn chút ít để tránh cảnh “ôm mớ giấy lộn".
Khán giả quá đông khiến nhu cầu về vé tăng vọt
Thị trường chợ đen là nơi những chiếc vé giả xuất hiện
Ngay cả các phe vé cũng cảnh giác với vé giả