Bóng Đá Plus trên MXH

Nhận định Đồng Tháp vs HA.GL, 16h30 ngày 15/8
PHAN HỒNG • 06:08 ngày 15/08/2015
Một chiến thắng gần như đảm bảo suất trụ hạng cho Đồng Tháp. Trong lúc đó, một trận thua trước “đối thủ dễ lấy điểm” sẽ khiến cho ý chí của HA.GL thêm lụi tàn. Khi số phận được quyết định bởi một cuộc đối đầu trực tiếp thì cả Đồng Tháp lẫn HA.GL sẽ phải nhấn chìm nhau để thoát thân.
    * BongdaPlus tường thuật trực tiếp vòng 21 V.League từ 16h00 ngày 15/8

    THẾ KHÓ CỦA KHÁCH
    “Đồng Tháp sẽ trụ hạng nếu thắng trận này. Chúng tôi đang đề xuất với lãnh đạo về mức thưởng thêm nếu đội nhà vào Top 10”, một thành viên của Đồng Tháp chia sẻ. Rõ ràng, đoàn quân của ông Phạm Công Lộc có rất nhiều động lực để chiến đấu. Ở đầu kia, HA.GL thừa hiểu, thua trận không chỉ khiến họ lún sâu vào vòng xoáy nguy hiểm, mà có thể bị đối thủ trực tiếp Đồng Nai tạo cách biệt khi đoàn quân của ông Trần Bình Sự được chơi trên sân nhà vòng này. 

    Hướng đến trận này, Đồng Tháp đã có những tính toán đường dài hết sức kỹ lưỡng. Việc Thanh Hiền, Công Thuận “tẩy thẻ” vòng trước đã giúp đội chủ sân Cao Lãnh có lực lượng mạnh nhất ở trận cầu sinh tử này. Nhưng HA.GL lại không nhìn xa trông rộng được như đối thủ. Sự thiếu kiềm chế của một số trụ cột, tiêu biểu như tiền đạo Moussa vòng trước đã đẩy họ rơi vào tình cảnh thiếu người ở thời điểm quyết định của cuộc chiến. 

    Không những thế, sân khách đang trở thành một nỗi ám ảnh lớn đối với HA.GL. Kể từ đầu mùa, đội bóng phố Núi toàn thua trong 10 lần rời xa cứ địa Pleiku. Với một hình ảnh yếu bóng vía như thế thì niềm tin cho HA.GL trước Đồng Tháp là không cao. 


    “PHÁO 2 NÒNG” SẴN SÀNG NHẢ ĐẠN
    Với 43 bàn thua, Đồng Tháp đang là đội để thủng lưới nhiều thứ hai sau 20 vòng đấu của V-League 2015. Con số đó như một sự khẳng định, hệ thống phòng ngự của đội chủ sân Cao Lãnh đang thực sự là nỗi đau đầu. Kể từ khi trung vệ Thanh Hào ra đi, Đồng Tháp không còn có hậu về nào có chuyên môn sánh bằng. Những Hải Anh, Đức Lộc, Quốc Anh, Kim Long... đa phần đều không được đánh giá cao. Trên lý thuyết, khoảng trống dưới hàng thủ là cơ hội cho HA.GL khai thác để ghi bàn, qua đó, hy vọng vào một chiến thắng đầu tiên trên sân khách.  Nhưng một điều kiện nữa để đội bóng phố Núi mơ về 3 điểm trọn vẹn là phải sở hữu được những chân sút sắc sảo. Tuy nhiên, Moussa bị treo giò trong lúc các nội binh lại không phải là những “cỗ máy ghi bàn” đáng tin cậy. Trong 8 trận vừa qua, HA.GL chỉ có 1 lần duy nhất ghi được 2 bàn (thắng B.BD 2-1). Còn lại, cựu vương 

    V-League nhiều lắm thì ghi được 1 bàn. Với hàng công “cùn” như vậy lại phải đối đầu với sức ép sân khách thì niềm tin thắng trận cho HA.GL trước Đồng Tháp là khá thấp. 

    Khác với nhiều đội yếu khác khi ưu tiên 1 ngoại binh cho khâu phòng ngự, Đồng Tháp xác định canh bạc tất  tay “được ăn cả ngã về không”, nên sử dụng cả 2 cầu thủ nước ngoài ở vị trí tiền đạo. Đến giờ, HLV Phạm Công Lộc có thể xoa tay mãn nguyện khi đến thời điểm này, Samson và Felix đang tạo thành bộ đôi “sát thủ” đáng gờm nhất V-League 2015. Việc bộ đôi này đóng góp tới 19/28 bàn thắng cho Đồng Tháp ở mùa này đã nói lên được tầm quan trọng và bản năng “sát thủ” của 2 chân sút ngoại người Nigeria. Với “họng pháo 2 nòng” này, HA.GL sẽ đối mặt với thách thức rất lớn, đặc biệt là hàng phòng ngự. Cũng như Đồng Tháp, hệ thống phòng ngự của đội khách rất yếu khi đã để thua đến 42 bàn tại mùa này. Lẽ dĩ nhiên, không có cơ hội ghi bàn nào ngon hơn cho Samson và Felix khi chỉ phải đối đầu với hàng thủ thiếu chất thép ấy. 

    “Chúng tôi đứng trước sức ép phải có 3 điểm trận này. Nhưng đó là nhiệm vụ không dễ dàng dù được chơi trên sân nhà. Cơ hội dành cho cả hai đội nhưng Đồng Tháp sẽ cố gắng chơi tốt nhất để giữ lại 3 điểm. Các cầu thủ của tôi cũng ý thức được, nếu thất bại trong trận đấu này, đội bóng sẽ rất khó khăn”. - HLV Phạm Công Lộc (Đồng Tháp)

    “Mọi thứ đang trở nên khó khăn và với HA.GL giờ trận nào cũng là chung kết. HA.GL sẽ vắng Moussa và một vài cầu thủ khác bị chấn thương cũng như thẻ phạt. Chúng tôi vẫn còn 6 vòng đấu nữa để tìm kiếm cơ hội trụ hạng vì thế, HA.GL phải chắt chiu từng điểm số. Giành 1 điểm trên sân Đồng Tháp đã là thành công”. - HlV Guillaume Graechen (HA.GL)


    DỰ ĐOÁN: 3-1 

    CĐV Đồng Tháp quyết phủ kín sân Cao Lãnh
    Trận đấu giữa Đồng Tháp và HA.GL, CĐV đội chủ nhà đã lên kế hoạch nhuộm vàng sân Cao Lãnh như một cách “thị uy” với đối thủ đến từ phố Núi. 


    Lâu nay sân Cao Lãnh luôn là “chảo lửa” với lượng khán giả đông đảo và rất cuồng nhiệt. Trong cuộc chiến trụ hạng trên sân Cao Lãnh chiều nay, các khán giả Đồng Tháp đã lên kế hoạch chi tiết để tiếp sức cho đội nhà. Theo đó, sáng nay các CĐV Đồng Tháp sẽ diễu hành vòng quanh thành phố Cao Lãnh để lên tinh thần cho “gà nhà” và thị uy với đội khách, buổi chiều sẽ vào sân cổ vũ trận đấu. Đặc biệt, CĐV của Đồng Tháp đều được yêu cầu phải mặc áo vàng để nhuộm vàng các khán đài.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội