Có lẽ chiều qua FLC Thanh Hóa đã rất hồi hộp khi xem Hà Nội FC thi đấu với HAGL. Nếu đội bóng Thủ đô thắng thì cơ hội vô địch của FLC Thanh Hóa sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng trong bóng đá luôn chứa đựng rất nhiều bất ngờ. Cuối trận đấu nói trên, Công Phượng đã ghi bàn giúp HAGL thắng chung cuộc 3-2. Đây chắc chắn là tỷ số mà toàn đội FLC Thanh Hóa mong chờ nhất. Lúc này FLC Thanh Hóa tạm xếp thứ 3 và nếu giành thắng lợi trước Long An cộng với việc Quảng Nam FC không thắng SHB.ĐN, đội bóng xứ Thanh sẽ tái chiếm vị trí số 1 trên BXH.
Kịch bản này rất dễ xảy ra bởi trên sân nhà, SHB.ĐN luôn thi đấu khó chịu và Quảng Nam FC rất dễ trắng tay. Trong khi đó, Long An là đối thủ ưa thích của FLC Thanh Hóa. Nhìn vào 5 trận đối đầu gần nhất, đội bóng xứ Thanh có đến 4 lần giành chiến thắng. Hiện tại trên BXH, Long An kém FLC Thanh Hóa đến 28 điểm và đội bóng do HLV Nguyễn Minh Phương dẫn dắt đang phải vật lộn với cuộc chiến chống xuống hạng. Không khó để khẳng định, Long An không phải đối thủ xứng tầm với FLC Thanh Hóa, nhất là khi nhìn vào chất lượng đội hình của hai đội. Đặc biệt, nếu thua trận này thì có đến hơn 90%, Long An sẽ sớm nhận vé xuống hạng. Điều đó đương nhiên tạo nên ý chí, quyết tâm lớn cho đội chủ nhà, nhưng với sự chênh lệch đẳng cấp thì họ khó tránh khỏi cảnh trắng tay.
Chiều nay, FLC Thanh Hóa ra sân mà không có hai trụ cột là hậu vệ Tiến Thành và tiền vệ Văn Bình. Nhưng đó không phải là những tổn thất quá lớn với đội khách bởi lực lượng của họ có chiều sâu. Ngay như vị trí tiền vệ trụ, Hoàng Thịnh đã là lựa chọn rất sáng giá để đá cặp với “máy quét” Thế Dương. Trong khi đó ở ngoài biên, Xuân Cường khá lỳ lợm và thậm chí rất sắc bén với những đường chuyền có độ chuẩn xác cao. FLC Thanh Hóa được đánh giá cao hơn hẳn so với Long An dù phải đá sân khách. Chiến thắng sẽ đến với thầy trò HLV Ljupko Petrovic nếu họ tự tin và không chịu áp lực.
DỰ ĐOÁN: 1-3