Năm nay, Thái Lan tiếp tục cho thấy sức mạnh đáng sợ khi toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, ghi 33 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.
Đó hẳn nhiên là sức ép rất lớn dành cho ĐT futsal Việt Nam. Thực tế ở vòng bảng, các học trò của HLV Rodrigo thi đấu không thực sự thuyết phục, đặc biệt là ở hàng công. Cụ thể, Việt Nam chỉ ghi 6 bàn trong 3 trận, tức là kém tới hơn 5 lần so với Thái Lan. Việc phung phí cơ hội cũng là nguyên nhân khiến Việt Nam phải rất chật vật mới giành quyền đi tiếp.
Trước đội bóng công thủ toàn diện như Thái Lan, Việt Nam sẽ phải chơi với hơn 100% sức lực lẫn nỗ lực. Các học trò của HLV Rodrigo cần phòng ngự chặt chẽ nhằm ngăn cản sức tấn công vũ bão từ Thái Lan. Đồng thời, các chân sút của Việt Nam cũng phải chắt chiu từng cơ hội nếu muốn đánh bại “ông kẹ” của futsal Đông Nam Á.
Lợi thế cho Việt Nam là các cầu thủ nhận được sự cổ vũ đông đảo của người hâm mộ nước nhà tại NTĐ Phú Thọ (TP.HCM). Đó sẽ là điểm tựa lớn để Việt Nam hy vọng đánh bại được “ông kẹ” Thái Lan.