Nội binh yếu chuyên môn và thiếu kinh nghiệm, ngoại binh của họ cũng không khá hơn. Samson mùa này chơi kém hơn trước và đang dính chấn thương nên không thể ra sân.
Trong khi đó, chuyên môn của Diego thậm chí còn thua nội binh. Rõ ràng, không thể đòi hỏi Diego sánh ngang với Merlo và Omar khi mức lương tháng của anh chỉ khoảng 20 triệu đồng.
Dù vậy, nhưng các cầu thủ Đồng Tháp vẫn không buông xuôi. Bằng chứng là các học trò của ông Trần Công Minh chưa phải nhận bất cứ thất bại với tỷ số “vỡ mặt” nào.
Nhưng để mơ về một chiến thắng, nhất là trước FLC.TH, không hề là chuyện đơn giản. Bởi so về tương quan lực lượng, đội bóng xứ Thanh ăn đứt Đồng Tháp về trình độ chuyên môn. Thế nên, dù vắng Đình Tùng thì cơ hội để FLC.TH giành trọn 3 điểm vẫn rất lớn.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Đồng Tháp: Đông Vịnh, Hoài Xuân, Đăng Khoa, Vĩnh Đức, Anh Vũ, Trung Sơn, Hữu Phát, Hữu Phúc, Xuân Cường, Đồng Tháp, Hoài Nam.
FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng, Bật Hiếu, van Bakel, Đình Đồng, Văn Bình, Hoàng Thịnh, Tiến Thành, Thanh Bình, Quốc Phương, Omar, Emmanuel.
DỰ ĐOÁN: 1-2