Trước mùa giải 2014, Buba FC liên tục có những trận đấu giao hữu ở các tỉnh phía Nam để giúp các CLB V-League, hạng Nhất thử nghiệm đội hình, chiến thuật cho mùa bóng mới. Bên cạnh đó, thông qua các trận đấu này, các cầu thủ ngoại chưa tìm được bến đỗ cũng có thể tự quảng cáo năng lực bản thân và hy vọng sẽ được các CLB Việt Nam chiêu mộ và “được” chia tay các đồng nghiệp ở Buba FC.
Thời điểm ấy, Buba FC có trong đội hình không ít những cầu thủ có tiếng, từng gắn bó lâu năm với V-League như Aniekan, Đinh Hoàng Max… Lúc này, TTCN giữa mùa giải 2014 đã hoạt động khá nhộn nhịp và khiến số lượng ngoại binh chưa có bến đỗ tăng lên đáng kể (ngoại binh mới đến Việt Nam, ngoại binh bị các CLB thanh lý sau giai đoạn 1).
Chính vì thế, Buba FC lại có cơ hội… hoạt động hết công suất. Mới đây, họ đã thông báo trên các mạng xã hội về giải đấu do chính Buba FC làm “chủ nhà” và kêu gọi bất cứ đội bóng Việt Nam nào, không phân biệt nghiệp dư hay chuyên nghiệp đều có thể nộp lệ phí tham dự là 3 triệu đồng.
Không rõ giải này có nhà tài trợ hay không nhưng nhìn vào phần thưởng dự kiến mà “Ban tổ chức” trao cho các đội có thành tích cao là khá hấp dẫn. Cụ thể là đội vô địch nhận 3.000 USD, á quân có 1.500 USD, hạng 3 có 500 USD. Cầu thủ giành danh hiệu Vua phá lưới được nhận 2 triệu đồng còn cầu thủ xuất sắc nhất giải được thưởng luôn 1 chiếc xe máy “xịn”.
Đúng là giới ngoại binh tại Việt Nam có lắm chuyện thật 100% mà cứ như… mơ!