Hôm qua, Quảng Nam FC ra sân với bộ trang phục màu xanh. Trang phục của họ khiến tôi nhớ đến màu áo của Leicester City, đội bóng đã khiến cả giải Ngoại hạng Anh ngỡ ngàng bằng hành trình đến ngôi vô địch mùa 2015/16. Cũng giống như Leicester, Quảng Nam FC không phải gã nhà giàu, cũng chẳng đóng quân ở thành phố lớn với đủ điều kiện để tranh bá xưng hùng. Họ đến V.League với sự chắt chiu, gắn kết và khát vọng cháy bỏng thay đổi lịch sử. Rằng, họ phải là đội bóng chinh phục, phải thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của các đại gia, trong đó có người láng giềng hùng mạnh SHB Đà Nẵng.
Quảng Nam FC nếu trở thành quán quân mùa này thì đó hẳn là cơn địa chấn lịch sử. Nhưng chính với đội bóng này và cả V.League, nó mang đến động lực, niềm tin và bài học cho những đội bóng dám mơ, dám chiến đấu vì giấc mơ của mình. Rằng, một đội bóng không có nhiều ngôi sao vẫn có quyền hy vọng vào cái kết có hậu nếu có tập thể đoàn kết, quyết tâm.
Đội bóng xứ Quảng đang trở thành hiện tượng đáng xem ở V.League. Việc họ bất ngờ góp tên vào cuộc đua vô địch mang đến làn gió mới cho sân chơi quốc nội. Và nếu họ có được đoạn kết có hậu thì V.League càng có thêm nhiều điều để nói. Nhưng, đó là câu chuyện của hành trình sắp tới, còn hiện tại, chặng đường mà Quảng Nam FC đã đi qua, cách mà họ đả bại những thế lực như FLC Thanh Hóa, Hải Phòng FC... đã mang đến sự lãng mạn cho V.League. Và quan trọng hơn, với những gì đã có, đội bóng xứ Quảng sẽ có thêm tự tin vào bản ngã, vào giấc mơ của mình để có thêm sức mạnh trong hành trình còn lại của mùa giải.
Quảng Nam 2-1 Hải Phòng |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |