Bóng Đá Plus trên MXH

Mơ về Quyến “béo”, ngó sang Công Phượng & đợi chờ HLV Miura
Đức Nguyễn • 15:09 ngày 29/03/2015
Giữa những con người nói trên chẳng liên qua gì đến nhau, nhưng Công Phượng hay HLV Toshiya Miura đều có chung một khát vọng, chiều nay đấu với U23 Nhật Bản, họ sẽ tái hiện câu chuyện “địa chấn” đánh bại đội hạng 4 World Cup 2002 - Hàn Quốc như Văn Quyến và các đồng đội đã làm được tại vòng loại Asian Cup 2004.
    Ngày 20/10/2004 là một ngày khiến giới chuyên môn và báo chí châu Á cũng như thế giới sục sôi. Sục sôi là bởi Olympic Việt Nam đã gây chấn động làng bóng đá châu Á khi giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Hàn Quốc ở lượt về vòng loại bảng E, Asian Cup 2004, diễn ra tại Oman.

    Đó là một trận đấu mà người ta đã nghĩ rằng “đệ tứ anh hào” World Cup 2002 - Hàn Quốc sẽ “làm gỏi” đội bóng của HLV Afred Riedl vốn chỉ là những cầu thủ trẻ trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2003. Thế nhưng, trước hàng phòng ngự nhiều tầng, đeo bám “dai như đỉa”, các cầu thủ của xứ Kim chi đã không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới của thủ môn Thế Anh.

    Không những thế, do mải mê dâng cao, phút 73, Hàn Quốc đã bị đâm một nhát kiếm chí mạng. Sau một pha tấn công bất thành của đối thủ, Nguyễn Tuấn Phong (hiện đang là HLV của lò PVF) đã tung một đường chuyền vượt tuyến chính xác, và Văn Quyến với pha khống chế tuyệt vời đã thực hiện cú vẩy má ngoài hạ gục thủ thành nổi tiếng Lee Woon Jae. 

    Văn Quyến từng khiến đại gia châu Á Hàn Quốc ôm hận

    Còn nhớ, ngay sau đó hãng tin AFP đã giật tít rằng: “Hàn Quốc choáng váng khi thua nhục nhã 0-1 trước Việt Nam”; còn AFC News thì bình luận: “Hàn Quốc bẽ mặt bởi đội Việt Nam. Đây là một cú sốc bất ngờ, vĩ đại nhất của thế giới bóng đá trong thời gian gần đây. Việt Nam - đội hạng 97 thế giới đã thắng Hàn Quốc - đội đã lọt vào bán kết World Cup 2002”…

    Tối nay, U23 Việt Nam sẽ đấu với U23 Nhật Bản, đội bóng được xem là “ông lớn” của bóng đá châu Á với tâm thế như vậy. Thực tế, HLV Miura cũng chỉ có một con đường là chơi phòng ngự, như đối sách của người tiền nhiệm Afred Riedl. Với vốn liếng hơn 100 trận cầm quân tại J-League 1, nhà cầm quân người Nhật cũng đã sẵn sàng lên “kịch bản” cho trận đấu mà ông xác định sẽ xây chắc hàng thủ với sơ đồ chiến thuật 5-4-1 (hay thậm chí là 9-1 cũng được) để dành cho U23 Nhật Bản.

    11 năm về trước, Văn Quyến là người đá cao nhất trên hàng công của Olympic Việt Nam. Ông Riedl chọn “cậu bé vàng” bởi anh là người duy nhất hội đủ các yếu tố, tốc độ, lạnh lùng và kĩ năng dứt điểm siêu việt… Và Quyến đã thành công. Công Phượng chắc chắn không phải, cũng không thể so sánh với Văn Quyến vì mỗi người một vẻ. Nhưng nếu được chọn bây giờ, thì ở đội U23 Việt Nam chỉ Phượng là người có thể đáp ứng tiêu chí của một cầu thủ “để dành” cho lối chơi phòng ngự phản công, đó là: sự lạnh lùng, cầm bóng táo bạo và khả năng ghi bàn đa dạng…

    Nhớ về ký ức của Quyến không phải là “ăn mày dĩ vãng” bởi bây giờ U23 Việt Nam đã có một hình bóng của một người Nghệ An khác trên hàng công, đó là Công Phượng và anh cũng mang áo số 10. Đương nhiên, HLV Miura cũng chẳng phải là ông Riedl, nhưng ở họ đã và đang có những toan tính để giúp đội bóng của mình có những món quà bất ngờ dành cho những “ông lớn”. Vậy thì, cứ chờ đợi xem, sau 90 tối nay phút U23 Việt Nam sẽ có gì…
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội