Bóng Đá Plus trên MXH

Mẹ nuôi Tiến Dũng (Viettel) bồi hồi ngày con trở về HA.GL
Hiến Lê • 16:14 ngày 03/04/2016
Với cô Nguyễn Thị Kiều Hạnh, mẹ nuôi trung vệ Bùi Tiến Dũng, trận đấu giữa HA.GL và Viettel hôm qua (2/4) mang đến cho cô những cảm xúc bồi hồi, xúc động khi chứng kiến những đứa con của mình trưởng thành.
    Cặp đấu giữa HA.GL và Viettel trên sân Pleiku chính là trận cầu tâm điểm trong khuôn khổ vòng loại Cúp QG 2016. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu không gì khác chính là sự xuất hiện của trung vệ Bùi Tiến Dũng khi lần đầu tiên anh trở lại phố Núi kể từ khi khăn gói lên thủ đô khoác áo Viettel.

    Lần trở lại này, vai trò của Tiến Dũng không còn là trung vệ của HA.GL nữa. Anh đã đeo tấm băng đội trưởng, khoác lên mình bộ áo đỏ màu lính huyền thoại của Viettel - Thể Công. Nhiệm vụ của anh không gì khác là đánh bại đội bóng phố Núi. 

    Với cô Nguyễn Thị Kiều Hạnh, mẹ nuôi Tiến Dũng, cô đã luôn theo sát không chỉ một mình con mà còn dành sự yêu thương tới toàn bộ các cầu thủ thuộc lứa U19 Việt Nam từng tạo tiếng vang năm nào.

    "Tôi theo sát các con HA.GL từ thời còn đá U19. Các con cũng gọi tôi là mẹ rất tình cảm, chẳng phải vì tôi đã cho các con cái nọ, cái kia mà chỉ đơn thuần vì tôi luôn yêu thương các con rất nhiều. Với tôi, các cầu thủ trẻ HA.GL và Tiến Dũng là những anh em trong cùng một gia đình và tôi yêu quý tất cả", cô Kiều Hạnh mở đầu cuộc trò chuyện với phóng viên BongdaPlus.

    VIDEO: HA.GL 2-1 Viettel (Vòng loại Cúp QG 2016)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bản thân Tiến Dũng cũng thừa nhận, nếu không có cơ duyên đến với HA.GL cũng như U19 Việt Nam 2 năm trước, anh sẽ không trưởng thành được như bây giờ. Do đó, đối đầu với những Hồng Duy, Đông Triều hay Thanh Hiệu thực sự là một bài test khó khăn đối với Tiến Dũng.

    Tuy nhiên, là đội trưởng của Viettel, Dũng luôn tự dặn lòng phải thật bình tĩnh để có thể dìu dắt các cầu thủ trẻ của đội bóng áo đỏ. Dũng thậm chí còn không tâm sự gì với mẹ Hạnh trước trận đấu hôm qua.

    "Dũng không hề tâm sự gì với tôi trước trận mà chỉ nói rằng, nếu mẹ có rảnh thì lên Pleiku xem chúng con thi đấu. Vì bận nhiều việc nên tôi không thể đến tận sân xem các con, nhưng tôi cũng đã động viên Dũng hãy thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Cả HA.GL lẫn Viettel đều là những đội bóng mà Dũng từng gắn bó, vì vậy chỉ có việc thi đấu hết mình mới thể hiện sự trân trọng của Dũng với 2 đội", cô Hạnh chia sẻ.

    Nghe những lời động viên của mẹ, Tiến Dũng như trút bỏ được rất nhiều áp lực và quả thực, trong trận đấu hôm qua, Dũng đã chơi rất hay. Cùng tấm băng đội trưởng trên tay, trung vệ gốc Hà Tĩnh là thủ lĩnh thực sự nơi hàng thủ của Viettel. Đáng tiếc là do còn non kinh nghiệm nên các cầu thủ đội khách đã không thể duy trì lợi thế dẫn bàn và chấp nhận rời Pleiku với kết quả thua 1-2. 

    Nhưng với Tiến Dũng và các đồng đội ở Viettel, mọi thứ mới chỉ là sự khởi đầu.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội